Nhặt cánh hoa sưa – Chùm thơ Vũ Hoàng Phương

638

(Vanchuongphuongnam.vn) – Em về nhặt cánh hoa sưa/ Sắc vàng theo gió thoảng đưa hương trời…


nhà thơ trẻ Vũ Hoàng Phương

Nhặt cánh hoa sưa

 

Em về nhặt cánh hoa sưa

Sắc vàng theo gió thoảng đưa hương trời

Lặng thầm đếm giọt mưa rơi

Giọt thương nhớ, giọt chơi vơi buông mành

 

Em về phố cũ không anh

Tam Kỳ rưng rức vàng cành hoa sưa

Mênh mang nỗi nhớ Vườn Cừa(*)

Tìm bao kỷ niệm nào vừa phôi pha

 

Bâng khuâng nhặt khúc tình ca

Nốt yêu thương chợt vỡ òa trong tim

Nhớ anh lạc bước chân tìm

Hoa sưa man mác chiều im lặng chiều.

————————

(*) Vườn Cừa: Một địa danh ở thành phố Tam Kỳ, Quảng Nam; nơi có hàng cây sưa gần 300 tuổi, một địa điểm check-in nổi tiếng ở Tam Kỳ.

 

Về với sông quê

 

Đi đâu cũng nhớ quê mình

Sông Thu con nước ru tình ngàn năm

Bao mùa gom nhớ xa xăm

Mà thương côi cút dặm ngàn phương xa

 

Xanh xanh dáng núi bên nhà

Lặng thầm soi bóng hiền hòa sông quê

Trái tim khao khát tìm về

Sông Thu quê mẹ bùa mê thuở nào…

 

Nhớ Quế Sơn

 

Tôi mơ vin theo câu hát

Con đò xuôi nước sông quê

Đôi bờ lúa xanh ngút ngát

Nhớ thương dằng dặc, tôi về

 

Quế Sơn tôi ơi, nhớ lắm!

Ngọt ngào trong mát suối Tiên

Đèo Le lưng chiều hanh nắng

Bóng ai như bóng mẹ hiền

 

Đất mẹ anh hùng một thuở

Còn đây chiến tích Cấm Dơi

Hòn Tàu, Bàng Thùng lịch sử

Máu xương nước mắt bao người

 

Phương xa một chiều thanh vắng

Lòng như lửa đốt, bồn chồn

Nhớ mẹ, thương cha lầm lủi

Một trời đau đáu Quế Sơn

 

V.H.P