Nỗi niềm riêng nhóm lửa hong gió buốt – Thơ Trần Văn Thái

656

Tác giả Trần Văn Thái 

 

Hong đời thêm có nắng

Đêm buông xuống chiều vương còn lưu luyến

Con phố quen dường như quyện vào đông

Trong căn phòng khao khát em chờ mong

Nỗi niềm riêng nhóm lửa hong gió buốt

 

Chiều vội vã nhường đêm như thua cuộc

Đèn hắt hiu rãi bước về đầu hôm

Lá vàng rơi nghiêng mình được đón ôm

Cảnh gọi anh nỗi buồn chưa lạc mất

 

Trong hư ảo anh vẫn tin có thật

Mộng nên đôi tình cũ sẽ quay về

Trong cơn mê hạnh phúc yêu tràn trề

Mình đã lớn đừng đỗ thừa dâu bể 

 

Anh xin em cho một lần ân huệ

Xóa niềm đau ở tuổi xế chiều đông

Thứ đã cũ hãy vứt bỏ trong lòng

Mình làm lại hong đời thêm có nắng

 

Hai tâm hồn sưởi ấm vui phẳng lặng

Ngồi bên nhau mình bỏ hết chuyện buồn

Quên đi quá khứ anh muốn trôi tuôn

Sống lại từ đầu dẫu tình đã muộn.

Tp Trà Vinh 23/12/2020

 

Mùa đông hai lối mộng

Ngày trở bấc riêng anh không đủ ấm

Mùa đông về tình lạnh lắm em ơi

Ngồi cuộn mình đếm giọt cà phê rơi

Anh thiếu em như trời không có nắng

 

Tháng mười hai rét chờ trên phố vắng

Chút se lòng thầm lặng đợi em qua

Nhìn hoa tươi cứ ngỡ em ở nhà

Mình thương nhau chưa gì mà lỡ hẹn

 

Lá vàng rơi phủ đầy lối thân quen 

Tiếng nhạc buồn níu đan xen tình nhớ

Trăng mười bảy mùi hương còn trên cỏ

Nụ hôn đầu mình bỏ lỡ yêu nhau

 

Chuyện đôi lứa tình ước nhiều ngọt ngào

Đêm nồng nàn dâng trào căng ngực nóng

Mỏng hạt sương nhẹ nhàng dành lắng đọng

Tỏa hương nồng thấm hơi ấm mùa đông

 

Thời gian trôi tình ta hai lối mộng

Chơi trốn tìm thỏa khoảng trống khát khao

Hai tâm hồn xin đừng lạc mất nhau

Mùa đông dài biết bao là niềm nhớ.

Tp Trà Vinh 22/12/2020

 

Nhớ mùa đông

Ngày cuối mùa màu nắng cũng nhạt phai

Tà áo phất bay trong chiều nhung nhớ

Đã xa rồi sao mãi còn vương nợ

Hoàng hôn xuống chở nắng về với đêm

 

Đèn vàng hắt hiu theo bước chân êm 

Xác lá bay nỗi niềm thề ảo dụ

Em trốn tìm trò chơi ngày xưa cũ 

Chuyện buồn vui thả vũ trụ khất mây

 

Em đến rồi đi anh nào có hay

Trời trở lạnh mùa đông dày bên ấy

Gió dạt dào áo len nào đủ vậy 

Lòng da diết buồn mấy vẫn còn thương

 

Đêm dần trôi còn rãi bước trên đường

Quán nước hàng cây trút đầy xác lá

Phố thân quen sao giờ này khác lạ

Em đi rồi tình ta ngã rẽ hai

 

Đông đang đến hẹn ngày nào gặp lại

Mỏi mắt tìm tình lạc vẫn trong mơ

Sầu ly biệt đèn vàng loan nỗi nhớ

Tình cợt đùa mùa bấc lạnh đang chờ.

Tp Trà Vinh 14/12/2020

T.V.T