Ru – Chùm thơ Hoàng Xuân

(Vanchuongphuongnam.vn) – Trong điển tích xưa, “bụi trần” tượng trưng cho thế gian đầy biến động, khổ đau và những ham muốn phù phiếm. Nơi đó có những “Cơn khát” biểu thị cho những khao khát không bao giờ thỏa mãn của con người về danh lợi, tình ái hoặc sự tồn tại. Những câu thơ gợi lên những suy ngẫm về thân phận con người và sự hữu hạn của đời người. Những khoảnh khắc hạnh phúc tựa như những mảnh ghép rực rỡ, song hành cùng những nỗi đau, mất mát và những mảng tối. Nhưng chính sự đan xen giữa sáng và tối ấy mới làm nên một tổng thể hoàn chỉnh, sâu sắc và ý nghĩa. Văn chương Phương Nam xin giới thiệu chùm thơ Ru – Tác giả Hoàng Xuân.

Ảnh minh họa. Nguồn internet

RU

 

Anh vốc cạn nắm đất vung lên trời cao

tôi thấy lập lòe của lửa

trong cơn khát bụi trần

cháy như hơi thở

 

cây xương rồng có còn trong sa mạc

khi nhói đau bàn chân lạc đà

vành khăn của kẻ du mục

ru gì trong tiếng thở của đêm?

            01/8/2025

       

 XANH

 

Trong giấc mơ

những linh hồn hóa thạch

tôi nhận ra sự tảo tần của gió

thênh thênh con đường

 

đất nước lời ca

đất nước của triệu người đàn bà

tĩnh lặng

bất tử

 

giấc mơ tôi

nấm mồ hiền triết

giọt máu dân gian

hình sông núi

 

cỏ cây tháng bảy

ngút ngàn xanh

xanh câu thơ viết dở

dáng Tổ quốc bay lên

 

đất nước

       hình tia chớp

               mãi mãi…

                      xanh!

        Đồng Hới, 27/7/2025

 

 MẢNH GHÉP

 

Tôi đặt tính cách anh lên bàn cân để đối chứng

Bác sĩ phẫu thuật gân cơ anh bằng tình yêu loài kiến

Một cuộc chơi chưa thấy vãn hồi

Chỉ thấy cơ thể anh lạc loài với đồng loại

 

Ranh giới mong manh giữa yêu thương và hận thù

Chỉ có cỏ cây và phím đàn mới biết

Sự văn minh của đại chúng hiện thời

Bàn cờ chiến trận

 

Sau những tiếng leng keng của gió

Chẳng ai nhận ra đường đi của thỏ

Chẳng ai phải trái phân minh

Và tôi biết cái buốt lạnh đang xước vào đêm

 

Xước vào lịch sử bốn nghìn năm chưa hết đạn bom

Chưa hết sự trơ trẻn của loài người

Tôi lại đặt lý trí lên bàn cân

Ca phẫu thuật vẫn tiếp diễn luôn hồi…

Phù Hóa, 14/12/2025

Hoàng Xuân