
Tác giả Thiên Sứ
Lưu luyến
Cơn mưa đầu mùa hạ
Tưới mát cánh phượng hồng
Giọt đọng trên mi mắt
Lưu luyến không nỡ xa
Gió khẽ lay nhành phượng
Đong đưa cánh phượng rơi
Khẽ hôn lên mái tóc
Vui, buồn lẫn chơi vơi
Nhặt cánh hoa ngày cũ
Ôn ký ức mùa qua
Con đường đầy hoa lạ
Chỉ mình ta với ta
Sóng nhớ Nha Trang
Nha Trang hỡi… biết đã bao năm
Nay trở lại hàng dương rợp bóng
Con sóng vẫn ầm ì ve vuốt bến bờ xa
Làn nước xanh, cát trắng, nắng vàng…
Gió vi vu xào xạc hàng dừa nhỏ
Nơi hẹn hò đôi ta ngày đó
Đã rêu phong dưới bóng thời gian
Tay trong tay, ngày ấy ta – nàng
Dìu nhau đi giữa chiều lộng gió
Ôm bờ vai thì thầm ai nói nhỏ
Lời yêu thương… ửng đỏ má hồng
Nay một mình ta giữa thinh không
Ôm kỷ niệm chuỗi ngày thương nhớ
Con sóng chiều buồn như than thở
Nhớ nàng thơ tím cả hoàng hôn
Sóng tình vô tâm… xao động cõi hồn
Làm tan vỡ con tim nhung nhớ
Ngày trở lại tâm tư vụn vỡ
Một vòng tay ân ái đã không còn
Quảng trường còn in gót chân son
Tháp trầm hương… bàn tay nào níu giữ
Như mộng mị… cuộc tình cô lữ
Ta tìm về chốn cũ nhớ tình xưa
Mưa đầu đông
Trời trở rét em chợt thấy mỏng manh
Mùa đông tới kéo gần thêm niềm nhớ
Suốt canh thâu biết bao điều trăn trở
Mưa đầu đông thao thức nhớ thương ai
Giá như vòng tay ủ ấm đêm dài
Thiếp chiêm bao ngọt ngào êm giấc mộng
Nụ hôn nồng nàn ngọt lịm bờ môi
Ước tình ta… Trọn đời bên nhau mãi
Trời trở rét nỗi nhớ anh da diết
Cõi tình ta mãi vạn kiếp Chức – Ngưu
Nhân duyên kiếp này hẹn anh kiếp nữa
Nắm tay nhau mơ… chầm chậm đến già
Mùa đông đứng tần ngần bên hiên cửa…
T.S








