Tác giả Thanh Tâm
LẶNG CÂM
Hết làm “đầy tớ” làm gì ?
Nghe thiên hạ hỏi, cười khì: Làm thinh
Tri âm, bầu rượu bên mình
Rong chơi phiêu lãng
Coi khinh đua đòi
Tị hiềm, ghen ghét, móc moi…
Nghe như cổ tích
Đãi bôi vẫn thừa…
Hết làm “đầy tớ”, dạ thưa:
Ta về làm chủ
Vẫn thừa lặng câm…
HUYỆT MỘ
Mai tôi về chốn lặng thinh
Trần đời xếp chỗ phận mình chơ vơ
Nằm nhìn cỏ úa lơ thơ
Nghe hồn quyện gió phất phơ sương mờ
Đêm dài khúc hát hư vô
Kiếp này khép lại cõi vô thường đời.
NHẤP NHÔ PHẬN NGƯỜI
Rồi mai ta chán kiếp này
Nghiêng vai trút hết đắng cay xuống mồ
Ngửa mặt ngóng với hư vô
Lặng thầm một cõi nhấp nhô phận người.
NHẠT LÒNG
Khi ta rời kiếp sống này
Rũ thân cát bụi
Bay vào hư không
Ôi, em áo mỏng nhạt lòng
Dưới mưa vẫy gọi bên sông thay tình.
LỜI RU TIỀN TIẾP
Nắng tà
rãi xuống
hiên đời
Thắp lên huyệt lạnh
một trời phiêu du
Nghe từ tiền kiếp lời ru
Xót người rời cõi thiên thu muộn phiền.
T.T