Tác giả Trần Hương Giang
NGÀY CỦA MẸ
Không chỉ hôm nay là ngày của Mẹ
Mà mẹ đã có trong con cả vạn ngày
Thịt da máu xương này từ mẹ đã sinh ra
Khuôn mặt này phảng phất khuôn mặt mẹ
Tính cách này của mẹ đó thôi
Mẹ hiện hữu trong con từng ngày
Thiêng liêng quá vì con là của mẹ
Đứa con gái xin mẹ thứ tha
Vì đã chưa tròn chữ hiếu
Thì mẹ đã ra đi…
Bóng dáng xưa hôm nay trở về sống động
Như mẹ vẫn còn bước đi Thong dong trong sân vườn kia gợi nhớ
Người mẹ cần mẫn nuôi một đàn con khôn lớn thành người
Con thấy mẹ trước thềm nhà vẫn cười
Dù đã trải qua bao thăng trầm dâu bể
Con vẫn thấy thiếu mẹ rất nhiều
Con vẫn chưa trọn vẹn cho mẹ yêu
Hôm nay ai nhắc về MẸ
Con chỉ biết khóc mà thôi!
PHẬT Ở TRONG TÂM
Nếu tâm không tốt là bạn không có Phật
Phật ở trong tâm đó thôi
Nhà Chùa nhiều tượng đẹp lộng lẫy
Cũng chưa phải là nhà để tu hành
Nếu tâm người vẫn làm điều xấu ác
Hãy ngồi yên đó
Trong buổi chiều tĩnh lặng
Khơi dậy từ bi hỷ xả
Đã có Phật trong Tâm
Hãy đi vào những khu vườn xóm làng nghèo khó
Với bánh mì trên tay
Tặng cho với nụ cười nhân ái
Hay rơi lệ vì xót thương
Tịnh tâm giữa những vô thường
Biết đến rồi sẽ đi
Vẫn an nhiên chấp nhận
Nắng mưa bất ngờ làm sao biết trước
Chỉ biết tâm mình nuôi nấng từ bi…
Ngày Phật đản
Ngày của Mẹ 2025.
T.H.G