
Nhà thơ Thiên Di
Ảo hư
Không bình minh. Không hoàng hôn
Nắng đứng yên sóng lạnh gờn gợn xao
Người mất dấu. Lạc đời nhau
Ảo hư nhân ảnh bạc đầu sóng xanh
Tôi, Và…
Một chiếc guitar đang chơi đùa
Trong buổi chiều tà vàng óng ánh
Cho trái tim tôi thầm dâng sóng
Mơ mộng được cùng với người yêu
Nhưng người ấy bây giờ biệt tăm
Biển chiều nay nắng vàng rất đẹp
Dấu chân còng mòn trên cát trắng
Sóng cứ hoài xoá đi …xoá đi…
Kìa hoàng hôn như quả cam chín
Và giai điệu nảy lên rất đơn
Và cơn sóng vỗ về ấm áp
Ôm vào lòng nhắc nhớ nụ hôn
Kìa tiếng đàn chợt nhẹ thanh tao
Chạm trái tim tôi đang lao đao
Có hai người bên kia hạnh phúc
Họ ôm nhau hôn nhau ngọt ngào
Và riêng tôi một chiều trên biển
Và biển chiều dậy sóng trong tôi
Như tiếng đàn hoà cùng sóng biển
Như là tôi lại nhớ một người …
Cát in dấu chân
Như hoa nở kệ buồn vui
Như con chim nhỏ bên đời hát ca
Như dòng suối giữa rừng già
Trong veo róc rách về hoà cùng sông
Tôi đi qua những cánh đồng
Núi non liền biển nẻo cùng xóm thôn
Dốc chiều hái ánh tà dương
Cài lên mái tóc làm duyên với đời
Như hoa nở tươi nụ cười
Cát in những dấu chân người nhẹ thênh
Sóng ôm hoa sóng trắng ngần
Hồn tôi là khoảnh trời xanh dịu dàng…
Sài Gòn, 2.7.2026
Thiên Di










