Võ Văn Thọ và chùm thơ Lời nguyện cầu

Tác giả Võ Văn Thọ

 

Năm trăm ngày đêm viết lại tên anh

 

Năm trăm ngày đêm

Tìm kiếm…

                Quy tập…

                           Định danh hài cốt liệt sĩ

 

Để tưởng nhớ, ghi danh công lao cao cả của các anh hùng liệt sĩ

Đã hy sinh tuổi thanh xuân, hy sinh hạnh phúc cá nhân

Máu xương của các anh đã thấm vào lòng đất

Để đổi lấy độc lập hoà bình – hạnh phúc cho nhân dân

 

Năm trăm ngày đêm con tim thao thức

Đỏ mắt đi tìm, nhịp tim mách bảo

Các anh đã nằm lại trên khắp mảnh đất quê hương

Và nằm lại ở nước bạn Lào, Campuchia

 

Nửa thế kỉ đã trôi đi

Con tim nhói đau khi chưa tìm thấy hết các anh

Chưa xác định được họ tên

Mong muốn xác định được danh tính

Quy tập các anh về với đồng đội

Làm dịu đi nỗi đau của gia đình, đồng đội

 

Năm trăm ngày đêm không ngừng nghỉ

Các chiến sĩ thế hệ hôm nay

Quyết tâm làm những điều ý nghĩa, tri ân, tưởng nhớ

Ghi lại tên anh sau cuộc chiến tranh

Đưa các anh về nghĩa trang yên nghỉ

Biết ơn những liệt sĩ anh hùng lưu giữ mãi trong tim!

 

 Không đề

 

Đà Nẵng phố ngắm mưa bay

Đợi ai, ai đợi tháng ngày dần trôi

Hết rồi một thuở bồi hồi

Đâu còn xao xuyến đâu rồi ngày xưa…

 

Phố buồn có phải vì mưa

Người buồn có phải vì chưa gặp người

Cơn mưa vội vã hạt rơi

Áo ai thấm ướt không lời trách than

 

Hạt mưa thấm hạt mưa tan

Như cơn gió thoảng nhẹ nhàng lướt qua

Đời người bao kẻ bán mua

Mà nghe buốt nhói chát chua chốn trần

 

Thôi đừng ngẫm nghĩ oán ân

Cố gắng bước tiếp đôi chân xa gần

Niềm tin củng cố tin thần

Vượt qua gian khó ngàn lần yêu thương

 

Lời nguyện cầu

 

Venezuela đau thương

Hai trận động đất kép

Ở quốc gia Nam Mỹ

Do thiên tai gây ra

 

Hàng chục ngàn người dân

Đã chôn vùi lòng đất

Có hàng chục quốc gia 

Đã vào cuộc cứu hộ

 

Cả thế giới nguyện cầu

Mong thêm người sống sót

Sau thảm hoạ thiên tai

Giảm đau thương tang tóc

 

Con người nên ý thức

Hãy bảo tồn thiên nhiên

Đừng để phải hối tiếc

Khi không còn bình yên

Ngày 4.7.2026

Võ Văn Thọ