Thời nay cây cỏ cũng xưng anh hùng – Chùm thơ của Nguyễn Thị Bích Xoan

605

(Vanchuongphuongnam.vn) – Già làng bấm tuổi bao niên/ tìm đâu đại thụ giữa miền rưng rưng/ ngày xưa tránh giặc lên rừng/ thời nay cây cỏ cũng xưng anh hùng…

Ảnh minh họa

Thời nay cây cỏ cũng xưng anh hùng

 

Mưa khóc sạt cả đồi trọc

con tim gồng gánh đầy nhóc những sầu

rừng xưa, cây hỡi còn đâu

mùa khô thiêu đốt mái đầu thiên nhiên

 

Già làng bấm tuổi bao niên

tìm đâu đại thụ giữa miền rưng rưng

ngày xưa tránh giặc lên rừng

thời nay cây cỏ cũng xưng anh hùng

 

Còn đâu hùng vĩ trập trùng

mênh mông sót lại nắng nung đại ngàn

lũ về sạt lở miên man

cuốn phăng nhà cửa cơ hàn người dân

 

Gió thốc mù mịt bụi trần

đất loay hoay giữa bần thần ở… đi

chim rừng tìm chốn thiên di

con người ở lại ôm ghì xót xa

 

Gỗ về biệt phủ xa hoa

hóa thân nên những ngọc ngà gấm hương

qua mùa triệt hạ đau thương

cỏ may dõng dạc xưng vương giữa đồi.

 

Em đợi gió xuân về phố núi

 

Em đợi gió xuân về phố núi

say hương rừng

bến nước trong vắt đón mừng trai gái

buôn làng vui

tiếng cồng chiêng ngân xa

 

Chim Chrao cất tiếng hót

nhà rông rộn ràng

đại ngàn hoan ca

mùa phong lan đơm hoa

rẫy cà phê bông trắng bạt ngàn

 

A ma lên rừng canh cho cây cổ thụ

a mí lên nương tỉa hạt giống mùa thương

em đợi anh nơi những nẻo đường

hoa dã quỳ khoe sắc

những con ong đi tìm mật

cần mẫn cho đời vị ngọt yêu thương

 

Em cùng anh

hát bài ca quê hương

trường ca Đam San

đón mùa xuân đôi ta hò hẹn

cùng tình yêu đi trồng rừng giữ đất.

 

Bản trường ca sống dậy

 

Em về

gói lại nhiều khát vọng

Rải cả lòng mình gieo hạt mầm tươi màu máu

Nuôi ước mơ những rừng dầu, rừng tếch,

những lim, trắc, sến, táu,…

những đại ngàn xanh, nơi nương náu phận đời

 

Anh hãy về

gửi lại phố phường với muôn vẻ cuộc chơi

khơi con suối nguồn đã bao ngày ngưng chảy

ươm mầm non trên đồi trọc đã trơ mòn như cuộc chơi chốn ấy

điều họ vẫn tung hô gìn giữ suốt mấy thập niên qua

 

Mình về

xuống suối, lên nương

rừng là dòng huyết mạch ta nuôi dưỡng

đón hạt sương mai trên cây non

chờ mặt trời trong hoàng hôn tối muộn

đợi nắng về trong cuống lá đại ngàn xanh

 

Em nắm tay anh

sự sống

lại về cho thác nhảy

tiếng thì thầm ngày mai đang đến từ hôm nay đấy

bản trường ca sống dậy với buôn làng.

 B.X