
Tác giả Tùng Bách Nguyễn
THU KHÔNG ƯỚC HẸN
“Áo nàng vàng anh về yêu hoa cúc”
Hạ không còn nắng bỏng rát đâu em,
Tháng tám bâng khuâng giao mùa lần lửa.
Chùm phượng hồng đã vào mùa kết quả,
Ngẩn ngơ tìm màu tím cánh bằng lăng!
Trời xanh trong và mặt nước mênh mông,
Cành tường vi nở hồng ngoài song cửa.
Màu quan san nhuộm rừng phong rực lửa,
Tiễn đưa người trong chuyến sang ngang!
Gửi phía sau khoảng vắng mênh mang,
Cỏ úa vàng chẳng níu chân phía trước.
Em thản nhiên không lời hẹn ước,
Vẫn xốn xang khi lệ đẫm bờ mi!
Em đã chọn rồi, đường em cứ đi,
Tan hợp, hợp tan có lẽ ai cũng hiểu!
Chỉ mùa hạ quặn mình cơn hấp hối,
Để khoảng xa cho những trách hờn!
Thu nhuốm màu đâu phải hoàng hôn,
Chưa phải ráng chiều đọng trong đáy mắt.
Thiếu con nai vàng một chiều ly biệt,
Chưa có tiếng xạc xào của lá hanh khô!
Thu chớm sang còn vắng cơn mưa,
Phố vẫn đông chỉ mình em đếm bước.
Có lẽ nào trên đường đời tấp nập,
Anh thẩn thờ nhìn khói thuốc bay xa?
Áo em vàng
Chỉ còn lại mình ta!
8.2022
NGẤT NGÂY NGÀY SANG THU
Rồi Hạ cũng buồn rơi cả màu sen,
Rơi dải nắng cuối ngày còn sót lại.
Em có mang theo lời trách hờn thuở ấy,
Và Thu sang trong hoang vắng chiều nghiêng!
Bởi biết se lòng và day dứt tình riêng,
Mới thấu hiểu sự ngẩn ngơ tháng Tám.
Cảm được cơn gió thu nơi sâu thẳm,
Bồ công anh cánh mỏng nhẹ nhàng bay?
Mùa thu ơi! Mùa dịu vợi nồng say,
Cho ai thấm màu cô đơn trên mái tóc.
Cho ai say giọt lệ sầu trong ánh mắt,
Cho ai mỏi mong tháng đợi thu về!
Ngón đan tiếng Tỳ bà réo rắc, tỉ tê,
Em vẫn thản nhiên dẫu trời xa tít tắp.
Cung thương dẫu bổng trầm, khoan nhặt,
Nét dịu hiền làm ngây ngất tình anh!
8.2020
NHẶT CÁNH THU RƠI
Lại xốn xang khi tháng Tám quay về,
Hội ngộ – chia ly, đôi bờ ngọt – đắng.
Tuổi học trò tinh khôi với tà áo trắng,
Chỉ một mình nhặt từng cánh thu rơi.
Em cứ giả vờ nụ cười nhẹ trên môi,
Sắc thu xưa đã nhuộm vàng mấy lối.
Ai đó đợi chào nhau cả mùa hè xa vợi,
Ghi thêm trang sử tình của tuổi Thần tiên?
Trời vào thu nắng mang chút vấn vương,
Hoa Lục bình hằn in màu mực tím!
Chiếc nón bài thơ chứa đầy kỷ niệm,
Để bây giờ ai còn hiểu lòng nhau!
Tháng Tám bắt đầu những hạt mưa ngâu,
Chắc Ngân Hà sẽ mênh mang dòng nước.
Hội ngộ – chia ly, đôi bờ ngọt – đắng,
Ô Thước quá lâu rồi! Cầu mới có kịp xây?
2021
T.B.N









