Thú nhận – Thơ Đậu Thị Ngọc Viên

876

(Vanchuongphuongnam.vn) – Nói với anh lời tạ tội anh ơi/ Chuyện tình ta xin từ đây gác lại/ Trong tim em in dấu người còn mãi/ Có lẽ nào em cứ phải lừa anh?

Ảnh Internet

Thú nhận

 

Chẳng bao giờ anh hiểu được lòng em

Những bí mật chỉ một mình em biết

Mối tình đầu của em đầy luyến tiếc

Chia tay rồi vẫn da diết nhớ thương.

 

Dẫu hôm nay đã xa cách đôi đường

Nhưng lòng em vẫn hướng về người ấy

Ở bên anh lúc nào thì cũng vậy

Trước mắt em cũng chỉ thấy người thôi.

 

Cũng tại em, tình cũ đã qua rồi

Mà tâm trí vẫn cố tình gợi lại

Những buồn vui một thời yêu khờ dại

Em nhớ hoài, anh chẳng biết đâu anh.

 

Bao đau thương của mộng đẹp không thành

Em lặng lẽ góp gom thành kỉ niệm

Mối tình đầu vẫn mãi hoài nguyên vẹn

Mặc đò xưa đã lỗi hẹn bến rồi.

 

Nói với anh lời tạ tội anh ơi

Chuyện tình ta xin từ đây gác lại

Trong tim em in dấu người còn mãi

Có lẽ nào em cứ phải lừa anh?

 

Ướt lòng

 

Trời mưa dầm, em vẫn bước chân đi

Đã hứa rồi có lẽ nào sai hẹn?

Trót trao anh một niềm tin nguyên vẹn

Ướt áo ngoài nhưng chẳng lạnh con tim.

 

Có ngờ đâu em thành kẻ đi tìm

Anh đã quên hay cố tình không nhớ?

Để em buồn nỗi buồn không vô cớ

Gió mưa nhiều thổi lời hứa tung bay.

 

Chẳng ướt đâu anh một tấm thân gầy

Nhưng lòng em đã thấm đầy giọt nước

Một chuyện tình đôi hạt mưa làm ướt

Mưa cuối mùa còn nặng vượt tình yêu.

 

Trách chi anh, em chỉ biết một điều

Đã trót trao một niềm tin nhầm chỗ

Hai trái tim hay là hai mảnh vỡ

Nửa dầm dề còn một nửa khô khan.

 

Vầng trăng tình yêu

 

Trăng tròn là trăng tình yêu

Sáng tỏ, đẹp tươi, viên mãn

Như tình yêu ai không cạn

Cuộc đời con nước trôi xuôi.

 

Nhưng anh thì khác em ơi

Trăng tình yêu là trăng khuyết

Trăng tròn đẹp đâu chẳng biết

Sáng quá chẳng…nói được gì!

 

Trăng khuyết chẳng rõ vật chi

Lập lờ như vào ảo ảnh

Kìa em, đưa tay anh nắm

Anh nhìn sâu đôi mắt em.

 

Cái gì cũng rõ trắng đen

Còn đâu là tình yêu nữa

Em ơi yêu anh hãy nhớ:

Trăng khuyết là trăng tình yêu!

 

Đ.T.N.V