Tác giả Nguyễn Thu Sang
Cánh hoa em bay theo cung đường số phận
Tặng NTLA
Bông hoa em mang hình đồng nội
an phận mình với bão đục, mây trong
mảnh mai như tiếng dế đêm đông
đằm mình bên này gió chùng bên kia nắng cháy
Rồi một ngày anh tới
buộc chỉ vào mây
xao động thu vàng
trăng tháng bảy đẫy vồng khung nhớ
hoa đồng không hương bỗng đa mang
Những bản sonate rơi vào vang xa
anh không gom sắc hương về nhà
em vẫn nở một niềm tin trắng muốt
lòng vàng ủ ước ao xanh.
Em mong manh
vẫn hoa đồng nội
bay theo cung đường số phận
trùng khơi…
Tiếng ru hình vầng trăng
Tặng Nhà Báo BP
À ơi
tháng sáu đi qua Matxcơva
bão nhòa
hoa nhạt
Chìm vào lời ca
Góc trời sao xa
Ludmina
đu vầng trăng tỏ
lời ru bỏ ngỏ
âm trầm rơi rơi
giăng ngang chân trời
Mấy mùa tháng sáu qua rồi
tiếng ru nghèn nghẹn
chìm lời ca dao
dòng sông trăng,
ngước vòm cao
cánh buồm căng,
giấc chiêm bao canh chầy
À ơi
đêm béo
ngày gầy
Vạt sương lặng lẽ
bủa vây khung trời
ơi hời…
từng giọt rơi rơi
Vầng Trăng Nhỏ
thấm bao lời hát ru
tựa vào thảng thốt mùa thu
dùng dằng một khúc ngày xưa
nổi chìm…
Tôi vẽ tiếng hoàng hôn
Vẽ trời
bằng gam màu thương đau
trời vẫn cao xanh
trôi…
Vẽ sông
bằng vị bạc
sông trầm mặc
thư thả…
trôi…
Tôi vẽ… tôi
bằng gam màu hỗn độn
khi thương đau
tôi kêu trời
trời thả vào tim tôi những giọt mưa chấm than
Khi bị phụ bạc
tôi hỏi sóng
sóng thả vào tôi dòng sông nước mắt.
Sông theo sóng đi cùng trời cuối đất
Để hạt mưa buồn tênh.
Bức tranh em mang màu hỗn độn
anh dịu dàng vuốt nhẹ tiếng hoàng hôn
Bức tranh mang sắc màu siêu thực
bao giờ mới thấy
tôi
đi
tìm
tôi.
N.T.S