(Vanchuongphuongnam.vn) – Nhà thơ Tần Hoài Dạ Vũ vừa phát hành tập thơ “5 chữ thương đời” gồm 102 bài thơ, với thể thơ 5 chữ. Đó là tập thơ thứ 11 và là tác phẩm văn học thứ 31 của ông. Có thể nói, những bài thơ trữ tình giàu tính triết luận trong tư tưởng được bắt nguồn từ chính tâm thế của nhà thơ Tần Hoài Dạ Vũ. Những suy nghĩ của ông về con người và cuộc đời được phả vào thơ luôn mang vẻ minh triết.
Bìa của tập thơ “5 chữ thương đời”
Tần Hoài Dạ Vũ đã sống trung thực, nhân hậu trong đời thực. Chính điều đó đã tạo cho ông một tâm thế giàu tính nhân văn là vững tin vào điều thiện, được thể hiện rất rõ trong thơ ông. Trong đời thực, Tần Hoài Dạ Vũ sống bao dung nhân hậu, tình nghĩa với mọi người. Nhất là với những người học sinh – sinh viên của ông và kể cả với các em nhỏ đang là học trò, con em của những gia đình lâm vào hoàn cảnh khó khăn ở các vùng quê; những cháu nhỏ mà ông hết lòng thương mến và tận lực tài trợ, giúp đỡ qua những quỹ học bổng, quỹ khuyến học.
Thơ Tần Hoài Dạ Vũ chính là cuộc đời ông, tâm hồn ông. Tâm hồn ấy dạt dào tình thương yêu bà con, đồng bào. Qua bài viết của nhà văn Hoàng Thị Bích Hà (Lời
Bạt ở cuối tập thơ “5 CHỮ, THƯƠNG ĐỜI” rất đáng yêu và vô cùng giá trị này), chúng ta thấy rõ cung cách xử thế của nhà thơ Tần Hoài Dạ Vũ. Trong những lúc có chức vị, quyền lực, ông chẳng những không quên bạn cũ, mà còn ân cần tiếp đãi, thăm hỏi và “vét túi” giúp đỡ người bạn lâm cảnh khốn cùng. Đó chính là sự cống hiến, dâng tặng cho đời.
Thơ Tần Hoài Dạ Vũ, qua tập thơ “5 CHỮ, THƯƠNG ĐỜI” này, là thơ của trái tim dâng đời ! Thơ ấy, sau tất cả mọi nỗi khổ đau, vẫn sáng lên ánh sáng của hy vọng. Qua những nỗi đời trầm luân, vẫn còn đó niềm tin của tình người. Sau những đổ vỡ của tình yêu lứa đôi là ngọn lửa của hy vọng về một hạnh phúc giản dị, thẳm sâu…
Chúng ta nhắc đến sự chân thành, giàu cuốn hút và cũng nhiều sức thuyết phục của thơ Tần Hoài Dạ Vũ. Nhưng chúng ta cũng không quên rằng, bản chất của thơ ấy, hay đúng hơn là nét đẹp của tâm hồn nhà thơ, không thể có được trong một sớm một chiều. Nó cũng không phải được hình thành qua những cơ duyên trong cuộc đời riêng vốn nhiều biến động của nhà thơ, mà đó chính là tâm hồn dễ rung động nhưng sắt thép từ những kinh nghiệm sống giàu suy niệm và sự lao động miệt mài, đáng ca ngợi của một trái tim nhân hậu luôn biết sống vì người khác. Đúng như Tần Hoài Dạ Vũ (chúng tôi vẫn quen gọi là thầy Bổn, vì thầy thích như thế!) đã viết: “Trong cuộc đời của mỗi người chúng ta chỉ có hai câu hỏi quan trọng nhất là: Ta thực sự có được niềm vui hay không? và Ta có mang được niềm vui đến cho người khác hay không?” (câu thứ 33 trong tập Lời Hay Ý Đẹp “CỎ HOA DÂNG ĐỜI” của Tần Hoài Dạ Vũ, Nhà xuất bản Hội Nhà văn, 2023).
Nhà thơ Tần Hoài Dạ Vũ và tác giả Phùng Trang Nhung
Thơ Tần Hoài Dạ Vũ hiểu theo góc độ tích cực nhất, chính là sự thấu hiểu, cảm nhận và chia sẻ những gì mà mỗi người phải luôn tự đánh thức. Nhờ vậy, ông đã nói được cho chúng ta những điều mà chúng ta vẫn luôn muốn bày tỏ với cuộc đời. Chỉ riêng điều đó thôi, đã đủ để chúng ta yêu mến thơ Tần Hoài Dạ Vũ và tìm thấy tâm hồn ta qua những câu thơ mặn nồng và vô cùng đằm thắm đó.
Ngoài ra, chúng ta cũng không thể quên điều này, với sự lan tỏa và truyền cảm của thơ Tần Hoài Dạ Vũ, dường như việc ông bán rất chạy những tập thơ ông xuất bản trong các năm gần đây, hiểu theo nghĩa tích cực, như là sự trả lại giá trị cố hữu và chân chính của thơ. Cụ thể như việc tập thơ “BÀI THƠ VUI TẶNG CUỘC ĐỜI TÔI” của ông, chỉ qua 31 ngày phát hành, đã thu về gần tròn 92 triệu đồng ( chỉ thiếu giá bán của một tập thơ là 150.000 đồng). Sự kiện khiến Tạp chí Kiến thức Ngày nay đã phải dành hẳn một bài phỏng vấn nhà thơ Tần Hoài Dạ Vũ. (Xin đọc bài
phỏng vấn của La Hường: “Tần Hoài Dạ Vũ, tiếng thơ của trải nghiệm cuộc sống“, Tạp chí Kiến Thức Ngày Nay, số 1083, ngày 10.9.2020). Và hơn thế nữa, trong hoàn cảnh nhu cầu đọc sách đang “lao dốc” và đời sống kinh tế đang khó khăn hiện nay, càng khiến việc đọc sách trở thành “nhu cầu xa xỉ” thì việc một tác giả bán chạy sách của mình, hẳn phải là sự xác lập tên tuổi và thực sự là một tác giả đã có hẳn một lực lượng độc giả nhất định. ( Điều này, ở Việt Nam hiện nay, gần như chỉ có nhà văn Nguyễn Nhật Ánh là tác giả best – seller vào bậc nhất!). Điều thứ hai mà chúng ta cũng không thể quên là, ở vào thế hệ “người cao tuổi” như nhà thơ Tần Hoài Dạ Vũ hiện nay, mà mỗi năm xuất bản ít nhất một cuốn sách, thậm chí năm 2024 này ông in đến 2 đầu sách (Tập ký sự nhân vật “TẤM LÒNG GỬI LẠI MAI SAU” , với gần 360 trang khổ 14,5 X 20,5 cm) và tập thơ “5 CHỮ, THƯƠNG ĐỜI” này (310 trang sách), thì quả thật là sức viết đáng cho chúng ta cảm phục.
Tôi là người ngưỡng mộ nhà thơ Tần Hoài Dạ Vũ, xem ông như người thầy đáng kính cả về tài năng và nhân cách. Bởi vậy tác phẩm nào của ông ra đời, tôi cũng tìm đọc cho bằng được. Càng đọc, tôi càng yêu và say văn, thơ của ông. Tôi mạo muội gọi thơ Tần Hoài Dạ Vũ là TIẾNG THƠ CỦA LƯƠNG TRI THAO THỨC!
Hà Nội, ngày 22.12.2024
Phùng Trang Nhung