Tình thu – Chùm thơ Ngàn Thương

(Vanchuongphuongnam.vn) – Sanh tiền em gõ mặn mà/ Đêm trăng huyền ảo, quê nhà đắm say/ Tình Thu thắm thiết dâng đầy/ Làm sao quên được tháng ngày Huế thương…

Ảnh Internet

Tình thu

 

Mùa Thu – mùa của thi nhân

Lá vàng từng chiếc bên sông rơi đầy

Thuyền ai lướt sóng êm trôi

Dòng Hương lờ lững giữa trời cuốn theo

Hồn thơ lãng đãng muôn chiều

Mơ màng trong gió, dập dìu bay cao

Chợt nghe cố xứ nao nao

Mênh mang giai điệu thuở nào vọng ngân

Nam ai gối khúc Nam bằng

Chầu văn, mái đẩy nhịp nhàng lời ca

Sanh tiền em gõ mặn mà

Đêm trăng huyền ảo, quê nhà đắm say

Tình Thu thắm thiết dâng đầy

 Làm sao quên được tháng ngày Huế thương…

 

Khúc thu

 

Dòng Hương Giang vẫn xanh trong

không bao giờ cạn

Bên mạn thuyền

chớp sóng lung linh

Thơ Hàn Mặc Tử

mênh mang tình nhân thế

Quyện vào hồn tha thiết

nỗi niềm thương

 

Chị Hằng, chú Cuội

 xuống trần gian

Mở Hội trăng Rằm

quây quần múa hát

Tết Trung Thu những đoàn lân nhí

Giữa kinh thành

uốn lượn dưới trăng thanh

 

Mùa Thu

đỉnh Ngự sương giăng

Tượng đài Quang Trung

người về chiêm ngưỡng

Rêu phơ phất

 gió ngàn bay xao xuyến

Đấng minh quân

 chinh phạt diệt thù

Cầm chuôi kiếm

 lệnh truyền dõng dạc

Núi Bân xưa

ghi dấu nghìn thu…

 

Không bóng không hình

(Dâng Thầy Minh Tuệ )

 

Sau những ngày vắng bóng

ai ai cũng nhớ Thầy

tay nâng niu bình bát

những cung đường nắng, mưa

.Bao năm dài  kiên khổ

Thầy vẫn mãi độc hành

chí xuất trần quá mạnh

hạnh Đầu đà long lanh

 

Về miền Trung ngày ấy

nhiều người xin Thầy đi

Thầy mở lòng hoan hỉ

rồi niệm Phật từ bi

Chỉ dăm ngày khất thực

đệ tử thưa thớt dần

nhìn quanh trong nghĩa địa

bóng đêm vừa buông nhanh

 

Thầy ngủ ngồi thanh thản

sau một ngày vân du

chẳng có gì che ấm

Thầy đã quen bao mùa

 

Nếu mai Thầy lại vắng

xìn đừng hỏi tại sao?

Thầy đi trong tỉnh thức

không bóng cũng không hình

N.T