Tình về thênh thang – Thơ Hồng Lĩnh

824

Tác giả Hồng Lĩnh 

 

Bình yên em về

Sáng nay thức giấc 

Cà phê một mình

Đàn chim ríu rít 

Hòa vang sân đình

Dòng sông lặng lẽ 

Cho em soi hình

Em hong đời mình 

Trong ánh bình minh

 

Ban mai thức giấc 

Nhìn quanh một vòng

Mùa xuân khoe sắc 

Màu nắng thêm hồng

Vần thơ em viết 

Làm ai xao lòng

Em ngồi đếm lá 

Xếp thành mênh mông 

 

Mùa xuân lấp lánh 

Giọt sương trên cành

Nụ hoa vừa hé

Làn gió trong lành

Tóc em bồng bềnh 

Bay giữa trời xanh

 

Khoảng trời hoa nắng 

Ngày qua nhẹ nhàng

Mùa xuân vừa ghé 

Mây trôi về ngàn

Bình yên em nhé

Tình về thênh thang

Bình yên em nhé

Mình đón xuân sang

 

 

Nắng thủy tinh

Em giấu gì trong màu nắng thủy tinh

Mà chiều nghiêng lung linh vàng phiến lá

Mây lãng du kéo trời xanh vào hạ 

Anh thẩn thờ quên cả những lời yêu 

 

Em giấu gì trong ngọn gió ban chiều

Mà mênh mông tiếng sáo diều bay bỗng

Ngoài khơi xa nhấp nhô từng cơn sóng

Cuốn xô lòng biển động lúc hoàng hôn

 

Em giấu gì mà mùa hạ vàng ươm

Trái tương tư chín trong vườn tình ái

Ngày trôi qua ta mong em ở lại 

Dấu yêu về đẹp mãi những mùa hoa

H.L