Sông Sò – Chùm thơ của Hoàng Anh Tuấn

1189

(Vanchuongphuongnam.vn) – Đêm rằm sông chảy trong mơ/ Câu chèo Tấm hát vắt bờ giêng hai/ Hội làng Tấm đánh rơi hài/ Tôi là hoàng tử đợi ngoài bến sông…

Nhà thơ Hoàng Anh Tuấn

Sông Sò

 

Sông Sò như dải lụa xanh

Của cô đào chín thắt quanh lưng làng

Đò ngang như mảnh trăng vàng

Bao đêm vẫn buộc dưới hàng gió thưa

 

Tấm vừa tan buổi chợ trưa

Sang đò nón lá đội mưa rợp trời

Yếm đào đã ướt Tấm ơi

Lòng tôi cũng ướt còn phơi bao giờ

 

Đêm rằm sông chảy trong mơ

Câu chèo Tấm hát vắt bờ giêng hai

Hội làng Tấm đánh rơi hài

Tôi là hoàng tử đợi ngoài bến sông

 

Tháng ba vạt cải lên ngồng

Tấm ngồi trên kiệu theo chồng về cung

Pháo rơi đỏ nắng một vùng

Ai xui con nhện giăng mùng trắng đêm

 

Tôi nghe sao rụng bên thềm

Thương trầu cánh phượng Tấm têm năm nào

Tiếng gà tỉnh giấc chiêm bao

Sông Sò nghìn tuổi chảy vào thơ tôi…

 

Đĩa hoa rằm

Mẹ dâng một đĩa hoa rằm

Bố đi đã được mấy trăm thôi đường

Trông ra vườn trắng khói sương

Sớm mai mẹ hái nụ hương giăng đầy

 

Ngọc lan trắng muốt như mây

Hoàng lan từng ngón thon gầy Quan âm

Bố còn khoác áo chùng thâm

Cổ đeo tràng hạt tay cầm quyển kinh

 

Trăng soi giấc ngủ giật mình

Hoa thơm vào nỗi vô tình lòng tôi

Trà sen con rót chén rồi

Ghế thừa trống trải bố ngồi ở đâu

 

Đĩa hoa toả suốt đêm thâu

Hương theo gió ngát bắc cầu sang canh

Heo may về động bức mành

Chim sâu gọi nắng cành chanh sau nhà

 

Cánh thu tàn héo men ngà

Bay trong tam giới bố là hư không

Mẹ buồn mắt ngập mùa đông

Đĩa hoa hương chảy thành sông khắp nhà…

 

Đền Hoành Đông

 

Bà mặc áo lụa bạch

Đi lễ đền Hoành Đông

Phẩm oản tròn mắt nếp

Ngủ ngoan trên mâm bồng

 

Cổng vòm đôi ngựa đá

Bụng no căng trống chầu

Hỏi những người tướng sĩ

Giặc tan giờ ở đâu

 

Kìa giọt chuông giọt mõ

Đọng trong veo ngói hài

Đầu đao hạc cất cánh

Muốn bay về Thiên Thai

 

Ông Mười ngừng tay quạt

Rủ ông Bảy đánh cờ

Ngũ quan ngồi quần ẩm

Say rồi thì đối thơ

 

Hương bài bà vừa thắp

Mây thơm ngát tam toà

Cây gạo ngoài sông vắng

Hoa rụng đầy tháng ba

 

Mạ gieo xanh như khói

Chờ mưa xuống rửa đền

Chim gọi vịt nhớ rét

Giữa đồng chiều gió lên

 

Bà năm nay đã yếu

Chẳng đi lễ thuở nào

Tôi chắp tay đứng khấn

Hồn lạc miền chiêm bao…

H.A.T