
Ảnh minh họa. Nguồn internet
LÃNG DU
(Nén tâm nhang cho a PTT)
Cánh cửa gió đã khép lại từ ngày hôm qua
trên vành đai con đường
tôi vẫn thấy anh mẫn tiệc với nụ cười
ánh sáng thuộc về dân gian
bạn đang nghĩ gì?!
tiếng lách cách của con tim
hay tiếng vĩ cầm trong dòng nhạc thời thượng
tất cả chúng ta đều là kính
tôi nhặt ngày
bằng điệu buồn ánh bình minh
bằng cơn mưa chưa bao giờ biết chết
anh rót vào tôi viên phấn tinh khôi
anh cho tôi những giọt nước mắt
câu thơ tôi cũng nhạt nhoà
mây lãng vãng cánh đồng
và anh làm kẻ lãng du
lãng du
hôm nay… ngày mai…
và mãi muôn sau
thế giới những người hiền.
11h trưa 22/6/2025
CÓ LẼ
Anh và con tàu lao về phía đại dương
ngọn sóng vút lên đàn chim lạc tổ
bình yên nơi rốn bão
tàng thư một cuộc tình …
từng lớp sóng man di
đan cài và biến ảo
con đường nào cho em
mùa đông đang về…
có lẽ những thổn thức cùng đêm
vắng tênh tiếng nhạc xập xình
câu thơ anh cất cánh
hướng vào miền khơi xa
con tàu và anh
chẳng biết đường về
giữa sinh tồn và hoại tử
câu kinh chấp chới màu…
0h30p khuya 15/12/2024
TƠ LƠ
Ta tơ lơ bẩy tình đêm mèo hoang
nhoắng trong hạt cát hoang vu
câu chuyện của ba trăm sáu lăm ngày nhóm lửa
gạn đục khơi trong tiếng dế đuổi tình
có những vòng tròn xoay đều bản nhạc
ta lắc lư mõm đá hồng hoang
tơ lơ tiếng cối chày mùa ngô chín
vẹt mòn lối cũ người xưa
ồ vang trong cơn khát giống loài
chúng đuổi nhau vì miếng cơm manh áo
vì ngọn gió vô tình xao động
và thanh âm của thứ vĩ cầm
trong một khúc tơ lơ hóa thạch
ngậm ngùi cơn gió bay ngang
vịn câu thơ làm người mắc cỡ
vịn đêm ta hóa giải cuộc tình.
04/6/2025
H.X









