Bé vẽ ông mặt Trời – Chùm thơ Chu Long

Ảnh minh họa. Nguồn internet

 

CÒN MẤY QUE 

Mẹ có 16 que kem
Đưa bé 4 chiếc bé đem biếu bà
Bé tặng 2 chiếc cho cha
Hỏi trên tay mẹ còn là mấy que…?
Chu Long

  

SỐ 10

 

2 cộng với 1 bằng 3
Thêm 7 vào nữa sẽ là mấy đây ?
Con nào biết – nói cô hay
Các bé đồng loạt giơ tay trả lời .


Thưa cô ! đó là số 10
Các con giỏi lắm đúng rồi không sai .

 

SỐ MẤY

 

Cô có số 8 thêm 2
Đó là số mấy đố ai biết nào?
Các con trừ cộng xem sao
Đồng thanh giọng bé ngọt ngào vui tươi.
Thưa cô ! số đó là 10
Các con giỏi lắm ! Đúng rồi cô khen!

 

BÉ VẼ ÔNG MẶT TRỜI

 

Bé đứng ngắm ông mặt Trời
Rồi đưa bút vẽ buồn cười lắm cơ

Đầu méo râu tóc bạc phơ
Mắt mở to tướng đứng giơ tay chào.


Hai tai bên thấp bên cao
Mồm chẳng có chiếc răng nào thò ra .

Bố khen đẹp giống bông hoa
Mẹ bảo trông tựa quả cà chua thôi.


Ôm em chị nói đẹp rồi
Bé cười tít mắt vui ngồi ngắm tranh.

 CHÂN TAY LUÔN SẠCH SẼ

 

Nhìn con gà bới bậy
Bé có thấy bẩn không.?
Trên mình nó màu lông
Dính đầy là đất bụi

 

Gà đưa chân lên rụi
Vào đôi mắt tròn xoe.
Đêm về đau toét nhòe
Sáng phải đi bác sĩ

 

Bé có ngoan không nhỉ
Tay có bị bẩn không ?
Dạ thưa cô ! con không
Chân tay luôn sạch ạ.

 

Các con yêu giỏi quá
Vừa đẹp lại thật xinh.
Cô khen cả lớp mình
Chân tay luôn sạch sẽ.
 

 

ÔNG MẶT TRỜI ỐM

 

Mặt ông trời đỏ phừng phừng

Chắc là cảm sốt nóng bừng mặt đây

Ông ơi ! xin hãy đưa tay

Để cháu khám bệnh khỏi ngay thôi mà

Mai còn đi học ông à

Không cô giáo mắng Ông là trò hư…!

C.L