
Ảnh minh họa. Nguồn internet
ĐỜI TA
Ta đốt đời ta năm ngón tay
Thời gian sợi khói cứ bay hoài
Ẩn khuất một đời trên cố quận
Chìm sâu cõi trọ chẳng tương lai
Tan sương nghe tiếng loài chim lạ
Cuối chiều ngắm cánh bướm lượn bay
Hoa bướm hồn ta như mộng ảo
Chuông chùa nghe thoảng ở đâu đây.
HỌC HÀNH
Lênh đênh thân thế chuyện học hành
Năm năm đại học cũng trôi nhanh
Ba mươi tự lập đời đa bệnh
Tuổi tác nhiều khi chỉ muốn nằm
Sách vở đọc hoài nên cũng chán
Cuộc đời lạc hướng cứ loanh quanh
Ai còn thời gian cho ta mượn
Năm mươi thử hỏi còn đua tranh?
UỐNG CÀ PHÊ
Hừng đông vào quán uống cà phê
Đêm còn tối đen phủ đường đi
Trăng nhạt treo trên nền trời rộng
Ngõ tối quanh co vắng cộ xe
Dậy sớm thời gian còn quá ít
Ngủ vùi mộng mị chốn thôn quê
Đàn ai trong quán nghe thấm thía
Cuộc đời cứ thế nửa tỉnh mê.
V.H









