
Ảnh minh họa, nguồn internet
Khúc giao mùa
Tháng ba lăn trên đường vắng,
Giọt nắng cuối trời len lỏi trong mây
Cây gạo buồn chia tay chùm hoa gạo
Phút giao mùa rơi rụng lối đi quen.
Có bao giờ ta men theo đường cũ
chạm vào miền ký ức
một vệt nắng cuối trời
trượt dài theo theo ngọn gió…?
Vẫn còn đâu đó
mùi hoa bưởi, hoa xoan,
mùi của ngày xưa cũ
ru hồn người khúc hát tháng ba.
Ta chạm vào rêu phong
Gặp mưa rào đầu tháng
Trong thời khắc chạng vạng
Lá non tròn mở mắt
Cho bầu trời xanh hơn.
Ta đi giữa giao mùa
Thấy lòng mình đã khác
Tâm hồn khoác áo mới
Giữa đất trời bao la.
Tháng ba thành nỗi nhớ,
Tháng tư nhiều ước mơ
Và ta người lữ khách
đi xuyên qua hai mùa,
Chờ bình minh thức giấc
Ta khẽ gọi tên mình.
3 giờ chiều, ngày 30/ 03/ 2025
Chạm
Chạm vào chiều tắt nắng
Chạm vào trăng đêm về
Xa quê chạm nỗi nhớ
Dở dang chạm vào đời.
Chạm vào tim chơi vơi,
Buông lời sợ chạm lưỡi
Uốn có tròn được đâu
Lại chạm vào nỗi sầu.
Ta chạm đầu ngọn gió
Vỡ vụn cho mùa thu
Ta chạm vào sương mù
Mập mờ thêm giấc ngủ.
Chạm vào tiếng chim gù
Sợ mình thành thiên cổ
Chạm vết nứt loang lổ
Hỏi có lành được chăng?
Một mình nhìn sông vắng
Ta chạm vào hư không
Hoàng hôn mênh mông quá
Chạm vào đêm nhạt nhòa.
3/ 3/ 2025
Tìm
Tìm trong kỉ niệm ngày xưa,
Câu thề rớt vội, cơn mưa nhạt nhòa.
Chiều buông, lối nhỏ ngang qua,
Chân quen gợi nhớ ngày ta hẹn hò.
Trái tim giờ đã thành tro,
Tìm trong nhật ký học trò còn đâu!
Bằng lăng giăng tím nỗi sầu,
Ngày xưa tháng bảy mưa ngâu ngang trời.
Lời ru man mác à ơi,
Tìm bên cánh võng chân trời ước mơ.
Nắng đi qua ngõ mập mờ,
Cay cay khóe mắt bây giờ nhớ ai?
Tìm trong giấc mộng đêm dài,
Nụ cười rơi rụng nhớ hoài tuổi thơ.
1 giờ 3 phút, ngày 1/3/2025
Hoa gạo tháng ba
Nở rồi hoa gạo tháng ba,
Nắng thơm trải chiêu, mẹ già cất chăn.
Mặt ao sóng nước lăn tăn
Vài làn mưa bụi băn khoăn tóc mềm.
Con ong chăm chỉ bên thềm,
Mong manh cánh nhỏ chân mềm đung đưa.
Đàn gà bên dậu lưa thưa,
Vài con lạc mẹ giữa trưa đi tìm.
Vườn xuân nở nụ hoa sim,
Đàn trâu ánh mắt lim dim mơ màng.
Tháng ba đến thật vội vàng,
Ngoài đồng hoa cải héo vàng ngẩn ngơ.
Bên sông có một gã khờ,
Nhặt hoa cải rụng đợi chờ người xưa.
Tháng ba hoa gạo đung đưa,
Mưa bụi trắng giấc mơ trưa lỡ làng
Cây gạo hờn dỗi đò ngang,
Chở người xưa cũ sang ngang mất rồi,
Chỉ còn hoa gạo đỏ trôi,
Tháng ba ơi hỡi! Lở bồi đời nhau.
5/3/2025
B.T.H









