Cho anh gỡ mối thương sâu – Thơ Trần Thị Hồng Xuân

1381

Ảnh minh họa – Nguồn internet

 

Để lầy luống yêu 

Trời cho má lúm đồng tiền

Hớ hênh em để nhọc phiền tim tôi

Van em! Giấu kĩ đừng rơi

Đừng mang rao chốn đông người lạ qua

 

Khêu đêm trăng té giêng nhà

Đưa sơ ý, để lụa là… đong đưa

Giá cao giá thấp so vừa

Em mang bán thử thiếu thừa tôi thâm

 

Thương em bởi nét duyên thầm

Xinh xinh má lúm nhường phần tôi ca

Nốt thăng cái tính thiệt thà

Nặng đôi lợn béo một trà rượu khay

 

Đổi ưu tư để sớm ngày

Để em má lúm, để lầy luống yêu.

 

 

Ơi à mi ngoan

Này em gối tạm ngực gầy

Để nghe hương tóc thoảng say hồn tình

Đêm vàng áo nguyệt – đêm xinh

Anh ngây ngất buổi ta mình hòa nhau

 

Cho anh gỡ mối thương sâu

Ru em trọn giấc mơ đầu ngoan ơi

Anh phiêu bạt bóng chim trời

Mây ngàn gom vá nỗi đời đa đoan

 

Này em mỏng phận vuông tròn

Vàng phai nhụy úa em mòn sắc hương

Công dung chừng ấy lẽ thường

Kể câu ngôn hạnh ai nhường bằng em

 

Ví mà đổi sợi tơ êm

Trăm nghìn mảnh vỡ buộc mềm được nhau

Bão giông cũng khựng xoa đau

Mi ngoan xin khép anh hầu giấc say!

T.T.H.X