(Vanchuongphuongnam.vn) – Trại Lòn/ Cái chợ quê tôi/ Vẫn là ký ức một thời tuổi thơ…
Ảnh minh họa
Chợ quê
Lao xao
Cái chợ Trại Lòn
Kẻ mua người bán
Rau son mướp cà
Chợ quê
Từ xóm đường xa
Gánh đêm
Hừng sáng tiếng gà gáy vui
Có ông tóc bạc da mồi
Lão ngồi bán sáo với đôi chào mào
Nhìn ông lão cất tiếng rao
Đàn bà con nít ngó vào lồng chim
Sáo ơi!
Sáo cứ im lìm
Biết mình đổi chủ
Sẽ yên đôi bề
Lão buồn vấn điếu thuốc rê
Chiều bên góc chợ
Đường về còn xa
Sáo con
Không trở lại nhà
Để mình ông lão
Tuổi xa đất trời
Trại Lòn
Cái chợ quê tôi
Vẫn là ký ức một thời tuổi thơ.
Bồng bềnh mây trôi
Mênh mang
Nắng ngọt
Mây bồng
Ai ngồi xõa tóc
Thong dong phía trời
Mùa giêng
Còn lại cho tôi
Ngoài sông
Gió chướng
Từng hồi sóng xa
Dâu xanh
Đùm bọc khói nhà
Nắng đầy bậu cửa
Phù sa chưa về
Cơn mưa
Ngày cứ lê thê
Em ngồi tắm gội
Bốn bề lá dong
Em ơi!
Cô gái chưa chồng
Yêu chàng lãng tử
Túi nong chẳng tiền
Lưng dài áo vạt
Vần nghiêng
Tứ thơ còn lại
Ảo huyền nhân sinh.
Nghe câu vọng cổ quê nhà
Ta về
Dưới mái nhà xưa
Đồng thơm
Vạt lúa
Bóng dừa quê hương
Ta đi
Qua mỗi nẻo đường
Tìm bao kỷ niệm
Mùa thương năm nào
Nhớ bờ tre nhỏ thanh thao
Hàng bông điên điển
Lẫn vào mái nâu
Nhớ cây khế ngọt giàn bầu
Xa rồi năm tháng
Còn đâu xóm Chòi
Dòng sông
Vằng vặc trăng soi
Tiếng chày giả gạo
Trăng ngồi mé ao
Thơm thơm hương cám ngọt ngào
Như là tóc mẹ trắng phau đêm về
Ta đi
Tìm lại hồn quê
Nghe câu vọng cổ
Bốn bề đêm thâu
Tôi đem điệu Lý Qua cầu
Mái nhà xưa ấy
Từ lâu chưa tròn
Tôi về
Nhắn với chiều hôm
Đêm nào nhóm lửa
Ngọn nồm mé hiên
Lời ru ngòn ngọt tiếng chim
Như là giai điệu
Sông Tiền quê tôi.
L.P