Chu Long và chùm thơ Thiếu nhi

43

Ảnh minh họa. Nguồn internet

 

CON ĐÓ GỌI TÊN GÌ

 

Tai như chiếc lá đa

Toàn thân da đen bóng

Lỗ mũi bành sâu rộng 

Đôi sừng lớn cong cong

 

Cày bừa giúp nhà nông

Tơi đất đồng trồng cấy 

Cho lúa vàng hạt mẩy 

Để cây nẩy mầm măng

 

Miệng có một hàm răng

Trên trăng cùng chú cuội

Bạn ơi cho tớ hỏi

Con đó gọi tên gì ?

12/21 

 

QUẢ GÌ ?

  

Tôi là cây-Họ thân leo

Cùng anh bầu bí bám treo trên cành 

Quả tôi thường để nấu canh

Với rau đay ngọn với anh cua đồng

Hỏi em biết quả gì không?

1/1/2022

  

ĐIỀN VÀO TRONG NGOẶC

 

 

Ruột quả em với râu anh

Nấu chung ta được bát canh ngọt ngào

Bạn ơi cho hỏi vì sao  

Râu anh nấu ruột quả nào-là chi?  

 

Nhớ lời các cụ xưa ghi   

Nay xin bật mí đó thì là câu     

Râu (T) nấu với ruột (B)

Chồng chan vợ húp gật đầu khen ngon.

2/1/2022

  

EM LÀ THIÊN LÝ-SEN HỒNG-HAY MAI ?

 

 Em đây là một loài hoa

Tên em tên vạn dặm xa đường dài 

Thân leo mềm mại thanh mai

Hoa chùm năm cánh vàng phai trên giàn.

 

Màu hoa vàng rất nhẹ nhàng

Mùi hương hoa vị dịu dàng ngọt thanh

Hoa em cũng để nấu canh

Thịt gà thịt lợn cùng anh cua đồng 

 

Mọi người có đoán được không

Em là Thiên Lý-Sen hồng-hay Mai?

5/1/2022

  

ĐÓ LÀ VẬT GÌ

 

 Có kim ngắn kim dài

Mặt ghi 12 số

Hỏi em ơi có rõ

Đó là vật gì không

 

Kim nó chạy quay vòng

Ngày đêm 24 tiếng

7/1/2022

  

CÀ (R…) bên CỦ (C…)

 

 Tôi anh cùng họ củ

Hình thù tựa giống nhau

Tôi da trắng trắng màu   

Anh vàng cam màu nắng  

 

Anh thường hay bị mắng

Học mãi chẳng hiểu bài

Và tôi anh cả hai 

Thỏ thích xài thích gặm

 

Anh vàng cam-Tôi trắng

Cùng họ chẳng giống tên

Bạn ơi nhớ đừng quên

Cà (R…) bên củ (C…)

7/1/2022

C.L