Chu Long và Chùm thơ Thiếu nhi

Ảnh minh họa. Nguồn internet

 

ĐIỂM HỒNG TẶNG MẸ

 

Điểm hồng trên trang vở
Như hoa nở trên cành.
Đẹp tựa một bức tranh
Em xin dành tặng Mẹ.

 

Ba cười xoa đầu bé
Giọng khe khẽ bên tai.
Con Ba Mẹ giỏi tài
Ngày mai Ba sẽ thưởng.

 

Bé nhảy lên vui sướng
Con thích được về quê.
Để bà dẫn lên đê
Ngắm cò về Ba nhé.

 

Mẹ gật đầu nhẹ nhẹ
Ôm sát bé vào lòng.
Thơm cặp má chín hồng
Mùi cỏ đồng hương lúa.

 

Như Mẹ Ba đã hứa
Bé ngoan được về quê.
Cùng với bà lên đê
Ngắm cò về – thích quá. 

 

BÉ CHƠI BÁN HÀNG

 

Bé chơi trò mua bán
Ai bánh rán bánh dầy.
Bánh mì bánh bao đây
Bác mua vài chiếc nhé.

 

Bé bà còng rất trẻ
Miệng nhỏ nhẹ gọi vào.
Cho mua chiếc bánh nào
Tiền bao nhiêu tôi trả.

 

Bé bán hàng đon đả
Dạ có chục ngàn thôi.
Rồi miệng toe toét cười
Đồ hàng rơi vương vãi.

 

Bé bán vàng bán vải
Bán rau cải bí bầu.
Bé ngồi bán trầu cau
Bán quả dâu quả táo

 

Tiền trả là giấy báo
Hàng nhận bằng đồ chơi.
Đắt rẻ vẫn cứ cười
Mặt rạng ngời trong sáng.

 

MẸ

Mẹ là trăng tròn
Đêm rằm tỏ rạng.

Bình minh tỏa sáng
Xua bóng màn đêm.
Bầu trời quang đãng
Xanh ngát dịu hiền.

 

Mẹ là cô Tiên
Mà em vẫn thấy.
Mẹ của em đấy
Là gió Nam hè.

Nước nguồn trong khe
Suối trong mát rượi.

Mùi thơm hoa bưởi
Vị ngọt cam tươi

Ánh dương mặt trời
Tâm hồn mẹ đấy.
Ở đâu cũng thấy
Hình bóng mẹ mà. 

 

CÒ CON-CÁO TRẮNG -VẸT HOA

 

Chú cò con dối mẹ
Cùng bọn trẻ lang thang 
Theo mấy chị bướm vàng
Trên đường làng dưới nắng.

 

Trời trưa hè thanh vắng 
Con cáo trắng ngồi rình.
Trong bụi rậm lặng thinh
Một mình chờ cò tới.

Mải chơi cò nhầm lối
Lạc đúng chỗ cáo ngồi.
Tóm được mày đây rồi
Miếng mồi ngon tao đợi.

Bỗng vẳng đâu lời nói
Cáo già hãy nghe đây.
Tao thợ săn tìm mày
Thả cò ngay tức khắc.

Cáo già run cầm cập
Cắp đuôi chạy thật nhanh.
Cò ngơ ngác nhìn quanh
Bác thợ săn đâu nhỉ

Bỗng bên tai thủ thỉ
Mình là chị Vẹt hoa.
Nhận tin báo của gà
Đến cứu cò kịp lúc.

Giọng buồn cò thổn thức
Nức nở không lên lời.
Em biết khuyết điểm rồi
Từ nay không thế nữa.

Cò con giờ đã hứa
Anh gà có vui không
Còn vẹt thấy yên lòng
Cò con nay đã lớn

 

BÉ NGOAN KHÔNG NÀO

 

Chuẩn bị đến giờ ăn
Bé mang khăn rửa mặt.
Chân tay lau cho sạch
Các con nhớ không nào.

Giọng các bé xôn xao
Dạ thưa cô vâng ạ.
Các con yêu giỏi quá
Nào tất cả hoan hô!      

 

BÊU BÊU

 

Bêu bêu chú mèo lười
Eo ơi! tay bẩn quá.
Lại đưa lên vuốt má
Ôi xấu quá đi thôi.

Mèo không biết nghe lời
Cha không vui mẹ giận.
Bé ngoan nghe cô dặn
Được mẹ quý cha yêu.

 

CHÓ VỆN và MÈO MƯỚP

 

Hôm nay chú Vện ở nhà
Cùng với mèo Mướp giúp bà nhớ trông.
Rau non bà mới vừa trồng
Đừng để  gà vịt vào trong phá vườn

Vện – Mèo hai kẻ đáng thương
Bị chị vịt mái đưa xương nhử mồi
Tham ăn hai kẻ cứ xơi
Mặc cho gà vịt thảnh thơi bới đào

Một bầy lớn bé lao nhao
Rau xanh trơ gốc su hào nát bươm
Cũng chỉ vì một khúc xương
Mà tan hết cả vườn nương của bà.

Vện Mèo hư quá không tha
Bà phạt hai đứa nhịn quà mười hôm.

 

CON CÒ HƯ

 

Trời trưa đỏ nắng
Có trắng đi chơi.
Tối về ốm rồi
Sốt rên gọi mẹ.

Cò hư lắm nhé
Chẳng như bé đâu.
Mũ bé đội đầu
Mỗi khi ra nắng.

Không như cò trắng
Bé biết vâng lời
Thầy cô giáo vui
Mẹ ba yêu quý.

 

GÀ CON BIẾT LỖI

 

Gà con nay phải nằm nhà
Không được cùng chị đến bà ngoại chơi
Hôm qua gà chẳng nghe lời
Đi học không mũ dưới trời nắng to.

Đêm về cảm cúm sốt ho
Bác sĩ vịt trắng bảo trò họng viêm 
Bây giờ đưa tay bác tiêm
Ngày mai bệnh sẽ khỏi liền ngay thôi.

Bác ơi con biết lỗi rồi
Từ nay gà sẽ nghe lời mẹ cha
Học xong cùng bạn về nhà
Không theo lũ bướm là cà hư thân.

Đi nắng không để đầu trần
Vệ sinh răng miệng tay chân hàng ngày…

 

BÉ và CHÓ CÚN

 

Hôm nay Cún ở nhà
Trông giúp bà vườn quả
Kẻo vịt gà chúng phá
Hoa màu đó biết không?

Cún lễ phép dạ vâng
Nhưng không trông đi ngủ 
Họ hàng Gà Vịt rủ
Sang đánh chén no nê.

Cún đúng thật đáng chê
Bà phê bình Cún đó 
Bé đây tuy còn nhỏ
Ngoan hơn chó Cún nhiều.

Bé đi học buổi chiều
Sáng quét nhà lau ghế 
Bé chăm ngoan như thế
Ai cũng quý mến yêu.

C.L