Thanh Tâm – Tôi chờ thả một dòng thơ

830

 

Nhà thơ Thanh Tâm

Một cuộc tình hữu hạn

 

Tôi gặp em ở phố

Cùng chia sẻ nỗi khổ

Trao tình yêu xóm quê

Giữa biển đời lận đận

 

Tôi và em ở phố

Cùng hít đời bụi bặm

Cùng thở nhịp lặng thầm

Giữa biển người hối hả

 

Tôi đưa em về quê

Trời nắng rát chang chang

Bụi vương trên suối tóc

Em cười mát mùa sang

 

Tôi đưa em về quê

Mưa bay mờ lối nhỏ

Sóng sánh lời hẹn thề

Trôi theo dòng hạnh phúc

 

Tôi, em gặp ở phố

Đâu chỉ là khói sương

Ngỡ tình yêu vô hạn

Gõ vào cõi vô thường

 

Rồi một lần ở phố

Em rẽ lối vào chiều

Dáng kiêu sa lộng lẫy

Thay mới một tình yêu

 

Tôi, em về quê cũ

Lỡ lạc bước lối xưa

Rêu phong tình trú ngụ

Gặp nhau chỉ bằng thừa

 

Chốn quê không còn chỗ

Cho tình yêu ở phố

Lời hẹn thề theo mưa

Tan vào bóng nước vỡ

Một cuộc tình hữu hạn

 

Chờ em mưa dầm

 

Tôi ra góc phố chờ em

Mưa rào gió thổi ướt nhèm lạnh căm

Hình như trời đổ mưa dầm

Để em muốn gặp nguyện thầm tạnh mưa

 

Mưa rơi ngập nước đường xưa

Ngập luôn chỗ đợi cho vừa trời cao

Mái hiên mưa vỗ âm hao

Giọt buồn rụng xuống nôn nao lặng chờ

 

Tôi chờ thả một dòng thơ

Theo con bóng nước vỗ bờ vỡ tan

Dõi cơn gió lướt ngút ngàn

Tìm ô cửa sổ đã vàng mắt trông

 

Bụi mưa che nỗi nhớ mong

Thương em mỏi mắt hoài công ngóng chờ

Phải chi mưa nhả mành tơ

Để tôi cuộn ấm câu thơ đợi tình

 

Thanh Tâm