Chùm thơ xuân của Phùng Trang Nhung

 

Lời chúc đầu năm

 

Tân xuân năm mới vừa sang

Đào mai bừng nở rộn ràng khắp nơi

Sắc hồng, trắng, tím vàng phơi

Ba miền đất nước ngập trời cờ hoa …

 

Niềm vui trải khắp sơn hà

Làn chèo lời mới vang ca trong ngần

Rộn ràng ngày hội đầu xuân

Tiếng đàn nhịp phách kết vần câu thơ.

 

Giao thừa chợt tỉnh giấc mơ

Chúc cho đôi lứa tóc tơ vững bền

Chúc anh chúc chị vận hên

Chúc cho chú bác làm nên cơ đồ.

 

Chúc cho cậu mợ dì cô

Muôn trùng sông núi hải hồ bình an

Thân tâm mạnh khỏe vẹn toàn

Một năm Ất Tỵ vạn ngàn thành công.

 

Hoa xuân thắm bãi ghềnh sông

Gia đình êm ấm mặn nồng yêu thương

Đức thành danh hiền thơm hương

Xã hội bình đẳng thiện lương công bằng.

 

Hà Nội ngày 20 / 01/ 2025

 

Tác giả Phùng Trang Nhung

 

Lại nhớ tết xưa

 

Mưa phùn rồi trời đất đã sang xuân

Lại nghĩ đến chuyện xa gần thuở trước

Trĩu trên vai đôi quang thùng gánh nước

Cầu Guộc giếng làng mẹ rửa lá dong.

 

Gạo nếp mùa, đậu mới đãi vừa xong

Vội bày xếp mâm, nong, nia , rá, rổ

Đống củi khô bố cũng vừa mới bổ

Lất phất mưa bay, gió rét tràn về.

 

Tan học rồi con đi lối đường đê

Cho mau về để được xem gói bánh

Lửa nhen lên đỡ đôi phần cái lạnh

Mấy chị em chen chúc cạnh bếp hồng.

 

Bố mẹ giáo viên, gia cảnh trống không

Nồi bánh nhỏ nhưng ấm nồng hạnh phúc

Tiếng pháo giao thừa hoà cùng lời chúc

Tuy đơn sơ mà con nhớ tới giờ.

 

Mẹ đi xa khuất trong bóng mây mờ

Bố gần tám mươi, tóc phơ phơ trắng

Thế hệ nay họ đón xuân trong nắng

Chỉ mình con nhớ gió bấc mưa phùn.

 

Hà Nội ngày 23/ 01 /2025

                  

Phùng Trang Nhung