Suy tư theo mùa – Chùm thơ của Biện Tiến Hùng

Ảnh minh họa, nguồn internet

Còi tàu giục giã trái tim ta

 Tôi đang sống nghĩa là tôi đang viết,

Lời thơ bay mải miết cánh cò bay.

Tôi đang sống nghĩa là đang cống hiến

Hơi thở này là của núi sông tôi.

 

Việt Nam ơi! Xanh biển đẹp trời,

Rừng núi bao la cánh đồng vời vợi

Một dải đất trời Móng Cái, Cà Mau,

Đi đến nơi đâu cũng thấy mạnh giàu.

Đất nước một màu trăm núi ngàn khe,

Sông biến xôn xao, ghe tàu rộn rã

Đất nước vươn mình, đất nước nở hoa.

 

Tôi đứng đây muốn hát một bài ca,

Theo những chuyến xe chạy trên đường cao tốc,

Mùa xuân sang mang trên vai đầy lộc,

Kỉ nguyên vươn mình trong khúc khải hoàn ca .

 

Yêu mến vô cùng đất nước Việt Nam ta,

Mỗi sớm mai nghe tiếng gà gáy sáng,

Lời mẹ ru con mang hơi thở ấm nồng

Có núi, có sông có biển trời cao rộng

Có khát vọng vươn mình của con cháu Rồng Tiên.

 

Rồi mai đây trên mọi miền Tổ Quốc,

Đường sắt chở con tàu đi đến những vùng xa

Nhà máy điện hạt nhân trong nắng đẹp vườn hoa

Mang hạnh phúc đến mọi nhà, mạnh giàu thêm đất nước.

 

Ta còn sống nghĩa là còn mơ ước,

Không phải cho ta cho tất cả bao người,

Nhà nhà ấm no, cuộc đời hạnh phúc

Đường ray sẵn sàng. Tàu giục giã tim ta.

 

Men xuân

Ngoài sân hoa đào nở

Từ trong thân lá cành

Cỏ bắt đầu biếc xanh

Đồng trải dài luống mạ.

 

Bao người đang hổi hả

Tóc bạc mất mấy phần

Để đàn cò phân vân

Đứng tần ngần trong nắng.

 

Dòng sông quê phẳng lặng,

Mặc áo xanh da trời

Có lời ru chơi vơi

Ấm vành nôi con trẻ

 

Xuân hát lời khe khẽ

Nảy hạt mầm lên cây

Tết về lòng phơi phới

Nhựa đời trong men say.

 

Suy tư theo mùa

Đông chưa hết, xuân rộn ràng ngoài ngõ,

Cành đào non đã nứt ngọn ra bông,

Không có nắng rét cắt da cắt thịt

Phải chăng mùa vội vã ở trong nhau.

 

Chưa hết đông xuân đến ở trên đầu,

Vài sợi tóc pha màu đen lẫn trắng

Thời gian trôi cuộc đời đâu phẳng lặng

Dòng sông sâu có yên ắng bao giờ.

 

Ta dại khờ muốn quay lại ngày thơ

Nhưng cái tuổi chẳng chờ ai được nữa

Phải sống vội để mà suy nghĩ chậm

Khi ngoài kia mùa đã chuyển sang mùa.

B.T.H