Có lỗi với ngày mai – Chùm thơ Đoàn Thanh Tâm

187

(Vanchuongphuongnam.vn) – Có phải chăng/ Em nỗi nhớ chơi vơi/ Mênh mông gọi lời huyễn hoặc/ Thơ anh góp nhặt/ Cuộc tình…

Tác giả Đoàn Thanh Tâm

Có lỗi với ngày mai

 

Và rồi… anh có lỗi với ngày mai

Khi lấm lem một vài cuộc hẹn

Không còn trọn vẹn

Cuộc tình si…

 

Lời hứa rồi để lỡ xuân thì

Mân mê một vài kỉ niệm

Nỗi niềm ngất lịm

Sầu mơ…

 

Anh có là gì giữa một trời thơ

Bâng quơ vài từ vỡ vụn

Em nâng niu chiều chuộng

Một đời…

 

Có phải chăng

Em nỗi nhớ chơi vơi

Mênh mông gọi lời huyễn hoặc

Thơ anh góp nhặt

Cuộc tình…

 

Ngày nước về

 

Ngày nước về ngập cánh đồng quê

Những bông lúa sót sau mùa cũ

Cố ngoi lên nỗi niềm ủ rủ

Bởi mai đời phủ vạt bùn nâu…

 

Ngày nước về chân lội chìm sâu

Bắt con cá giữa dòng bạt bẽo

Tay lưới giăng cơ hồ lạnh lẽo

Dáng phong sương hứng gió đầu mùa.

 

Ngày nước về cuộc tình già nua

Đám mây nặng mang màu năm tháng

Em đi ngang cuộc đời chạng vạng

Muốn về đêm, ngày lại giằng co…

 

Giữa lạc loài con nước co ro

Ta bì bõm đi tìm kỉ niệm

Tay lưới giăng nỗi niềm vướng mắc

Gỡ cuộc tình… ra khỏi con tim…

 

Ray rứt cơn mưa

 

Trời đã sang ngày mới

Mưa cứ mãi cũ mềm

Mưa rơi qua giấc mộng

Mưa tạt vào bóng đêm.

 

Hạt tí tách bên thềm

Hạt lạc vào tiềm thức

Hạt cứ hoài ray rứt

Như lòng ta chông chênh…

 

Cuộc đời đã ngủ quên

Chỉ còn mình thức mãi

Nhìn khoảng không trống trải

Đưa tâm hồn du miên…

 

Muốn mưa trôi muộn phiền

Mong rửa dòng suy tưởng

Để không hoài vất vưởng

Để mai về nắng lên.

 

Ước một ngày nhẹ tênh

Như sương đùa ngọn cỏ

Như gió len cành nhỏ

Như mây vờn cánh chim…

Đ.T.T