Con về viếng Bác – Chùm thơ Thúy Lụa

37

Ảnh Lăng Bác. Nguồn internet

CON VỀ VIẾNG BÁC 

 

Nhớ sinh nhật Bác năm nay 

Con về viếng Bác một ngày tháng Năm 

Bấy lâu nhung nhớ âm thầm 

Được nhìn thấy Bác trong tâm con mừng.

 

Mắt con ứa lệ rưng rưng 

Dâng trào cảm xúc trong từng phút giây 

Bác Hồ của chúng con đây

Niềm yêu thương Bác dâng đầy trong tim.

 

Đoàn người viếng Bác lặng im

Những tiếng khóc nấc nén ghìm bấy lâu

Hình ảnh Bác vuốt chòm râu

Thân thương ngắm Bác mái đầu bạc phơ.

 

Lạc vào hư tưởng con mơ 

Vọng nghe tiếng Bác đọc thơ thuở nào 

Ngắm vầng trán rộng thanh cao 

Tình thương của Bác thấm bao ân tình. 

 

Suốt đời Bác đã hy sinh 

Để cho đất nước hòa bình, tự do

Toàn dân cuộc sống ấm no 

Tương lai tươi sáng dành cho mọi người.

 

Con như thấy Bác mỉm cười

Ra về lưu luyến, một trời nhớ thương

Ba Đình nắng vẫn còn vương

Sao vàng cờ đỏ rợp đường tung bay.

 

THĂM BẾN KHÔNG CHỒNG 

 

Em về thăm lại bến sông

Đang mùa nước nổi, bèo bồng mướt xanh

Cảnh quê như một bức tranh

“Bến Không chồng” đã nổi danh khắp miền.

 

Sáng nay trên đất Thụy Liên

Một vùng sông nước bình yên quê mình 

Tượng đài dưới ánh bình minh

Toát nên cái nghĩa, cái tình nơi đây.

 

Bến xưa, dấu tích nơi này 

Đạn bom cày xéo tháng ngày đau thương 

Bao chàng trai trẻ lên đường 

Xông pha chẳng tiếc máu xương một thời.

 

Những trang sử sách rạng ngời 

Nhà văn Dương Hướng* viết lời từ tim

“Bến không chồng” dựng thành phim

Một thời phụ nữ nổi chìm, bể dâu…

 

Chẳng quản mưa nắng dãi dầu

Thời bình, thời chiến dẫn đầu xông pha 

Ngàn đời vang mãi bài ca

“Chị Hai năm tấn” quê ta Thái Bình.

* Nhà văn Dương Hướng quê Xã Thụy Liên, huyện Thái Thụy, tác giả tiểu thuyết “Bến không chồng” giải thưởng Hội nhà văn 1991, Giải thưởng Nhà nước về văn học nghệ thuật 2017. Tác phẩm được dịch ra nhiều thứ tiếng.

 

TẠM BIỆT HUẾ THƯƠNG

 

Ai đã một lần đến với Huế thương 

Khi ra về dạ vấn vương nhớ mãi 

Những kỷ niệm cho ta lưu giữ lại 

Huế đẹp mộng mơ, ấm áp tình người

 

Những cô gái tà áo tím xinh tươi 

Luôn nở trên môi nụ cười dễ mến 

Từng góc phố, từng con đường ta đến 

Huế đẹp lung linh, đẹp đến lạ thường.

 

Khắp năm châu, vang danh một Huế thương

Ngắm cầu Tràng Tiền, Sông Hương, Núi Ngự

Thăm khu di tích xưa, hầm căn cứ

Đại Nội nguy nga nơi chốn Cung đình.

 

Huế mộng mơ, Huế nặng nghĩa nặng tình

Những ngôi chùa linh thiêng cổ kính 

Đêm Vĩ Dạ sao ngọt ngào yên tĩnh

Chợ Đông Ba, hương vị Huế đem về.

T.L