Cùng anh mùa xuân – Chùm thơ của Vũ Hoàng Phương

675

(Vanchuongphuongnam.vn) – Ai đi tìm mùa Xuân / Cây ngời xanh lộc biếc/ Em đi tìm anh chiều tháng Giêng da diết/ Gió xuân hồng réo rắt gọi tên anh…

Cùng anh mùa xuân

 

Ai đi tìm mùa Xuân 

Cây ngời xanh lộc biếc

Em đi tìm anh chiều tháng Giêng da diết

Gió xuân hồng réo rắt gọi tên anh

 

Ta xa nhau ngày tháng hóa mong manh

Đại ngàn bao la, đại dương sâu thẳm

Anh ở đâu? Giữa mênh mông trống vắng

Biết khi nào em sẽ cập bến mơ?

 

Em tìm anh trong nỗi nhớ chênh vênh

Khi thành phố rộn ràng mùa xuân đến

Bên sông Hàn hoa nở bừng ước hẹn

Đợi chờ anh ngào ngạt nụ xuân ngời

 

Em tìm anh một sáng xuân vui

Giọt sương rơi lung linh trên ngọn cỏ

Tan trong nắng xuân mênh mang nỗi nhớ

Như em hòa vào xuân thắm cùng anh…

 

Nhớ quê

 

Chiều buông xứ Quảng mờ sương

Không gian ngập những sắc hương thơm lừng

Xanh xanh đồi núi trập trùng

Trời cao vút tiếng chim rừng véo von

 

Sông Tranh thoáng nhớ miên man

Mênh mông hồ nước Việt An thanh bình

Nhớ Hòn Kẽm, nhớ Đá Dừng

Hồn quê đau đáu, rưng rưng lối về.

 

Như cánh chim bay

 

Ta bay giữa trời xanh thẳm

Lênh đênh sóng nước đại dương

Âm vang tiếng tình yêu vọng

 Miên man lạc bước đêm trường

 

Ngờ đâu chỉ là ảo ảnh

Bóng ai phản chiếu xa vời

Lời yêu vội vàng vỗ cánh

Hóa thành điệp khúc đơn côi!

 

Tha hương một mình một bóng

Dấu chân sỏi đá nhọc nhằn

Hoa trôi xuôi dòng sông vắng

Một ngày đã hóa xa xăm

 

Cánh chim một đời phiêu dạt

Rừng xa, góc biển, chân trời

Cứ bay bao giờ thấy mỏi

Tạm dừng khép lại cuộc chơi!

V.H.P