Cuối năm bán sách cho vựa phế liệu – Thơ Lê Đức Đồng

Ảnh minh họa, nguồn internet

Cuối năm bán sách cho vựa phế liệu

 

– “Giá giấy vụn hai ngàn đồng một ký

Thầy có bán thì mang qua em mua?”

Trong phút chốc đông tây kim cổ thành phế liệu

Thơ văn thành phế liệu

Học thuật phê bình thành phế liệu

Chiều cuối năm…

Sách in giấy tốt

Sách bìa cứng hẳn hoi

Con nguyên dấu mộc người tặng

Hèn chi sách nặng trên tay mình!

Thôi

Có con ma nào hỏi đến sách đâu!

Giờ chẳng còn mấy ai dán mắt vào sách

Sách “hót” hay ca gì cũng mặc

Quay cuồng cuộc sống mưu sinh

Quay cuồng quanh đồng tiền

Giá cả tự nhiên trồi lên như núi lửa dưới biển

Gây nên những cơn sóng hình lưỡi búa …

Hai ngàn đồng một ký

Sách hay đến mấy cũng chừng đó tiền!

Vựa phế liệu không cần biết sách nào được giải

Đánh đồng sách với bìa các tông cùng một giá!

Giờ sách đầy trên mạng

Mở điện thoại là thế giới trong lòng bàn tay

Vừa nhanh vừa tiện lợi

Ai mang kè kè cuốn sách bên mình

sẽ bị nghi ngờ “chập mạch” !

Thôi

Bán đi cho trống chỗ trong nhà

Giá sách ta làm nơi để nón bảo hiểm!

Sách trở nên phù phiếm

Chiều cuối năm cầu cho hồn chữ phiêu diêu?

 

Đầu tháng 01/2025

L.Đ.Đ