
Ảnh minh họa, nguồn internet
Ngọt
Vẫn nhớ
trong lòng phố ngàn hoa bát ngát
tà áo diễm kiều
thướt tha phố xa.
Em về
phố xưa phủ mình sau ánh đèn hồi tưởng
rũ rượi tình nhân thoáng qua
hoang dại
thẳm sâu mắt ai.
Nụ cười vắt ngang
má phấn, môi hồng
tựa vào nỗi nhớ cho nhau
bất chợt
giọt sương bỡn cợt nắng mai.
Ấp ủ sắc hương
âm điệu
đàn chim khiêu vũ
phía biếc xanh
khí trời chắc lọc
khẽ khàng sau những trận mưa
tươi mát đất mẹ
trọn dâng.
Mật ngọt
ru giấc chiêm bao
thoảng mùi phong lan
nghe cuối mùa trở gió
vô định
đeo đẳng bao năm.
Và em
bao say đắm cho đời
tìm về
nguồn cội của những câu thơ
trong vắt…
Có một dòng chảy
Theo chiều thượng nguồn
Tôi qua phố chợ ngàn hoa
Những dư vị xa xăm vỡ vụn
Nụ hoa ngát hương thoang thoảng phía xa
Gió quyện đôi tay cô em nho nhỏ
Vạt cỏ lao xao giữa đại ngàn.
Lũ chim bay cất tiếng hót đầu đời
Chạm vào tia nắng, khẽ khàng gọi bạn
Dường như có những thanh âm bừng dậy
Tiếng chuông ngân dài cổ kính
Vạn vật tĩnh lặng say sưa.
Có một dòng sông chảy qua thành phố
Nó tinh lọc yêu thương một đời bao dung
Cánh sen nõn nà ru tình đôi lứa
Đêm về câu hát mạn thuyền
Đèn hoa rực rỡ đua chen óng ả
Thả hồn trao nhau…
Bồi hồi
Trên những cánh đồng bao la rát gió
Mang hơi thở nhọc nhằn từ người nông dân
Rừng tràm xanh biếc qua đồng bằng châu thổ
Giọt sương long lanh tinh khiết hồn sen
Dệt yêu thương từ tiếng gọi xóm làng.
Hồn quê hai mùa mưa nắng
Xôn xao chợ chiều, thúng trầu cau tươi
Đò ngang con nước dập dìu bến đợi
Sông sâu cá lội biệt tăm
Nghe chuyện năm nao dân mình mở cõi
Đất thiêng cưu mang miên mải tuổi thơ.
Nằm bên cánh võng ngan ngát hương dừa
Má hát ru con bằng câu hò xứ sở
Trăng chưa kịp rằm soi đời hiu quạnh
Đèn khuya le lói giấc mộng thuỷ chung.
Nghe câu vọng cổ mắc nghiền hết biết
Nồng nàn những hò hẹn sắc son
Tiếng trống hội vang dền trời đất
Ma mị những lời khấn nguyện
Bồi hồi trong tôi…
Cảm tưởng
Tôi ngó áng mây xa xôi
Khi cây đu đủ vườn nhà bắt đầu kết trái
Dòng kênh đỏ ngầu phù sa
Bụi cúc hoạ mi đương le lói nụ hoa
Khí trời dường như dịu mát
Tiếng hót của bầy se sẻ non tơ.
Tôm cá rục rịch ao sâu
Chùm súng tím trở mùa tươi tốt
Trên những con nước xuôi miền Cửu Long
Mênh mông lúa vàng thơm ngát
Bữa cơm dân dã đậm vị bưng biền.
Trong nhà đôi ba bộ bàn ghế cũ
Chiếc truyền hình trắng đen
Cùng bộ phim tài liệu
Hồi tưởng mùa lũ chênh vênh
Căn nhà xiêu vẹo hắt hiu lạnh lẽo
Ngóng trông những buổi nắng dài.
Kí ức lang thang khắp nẻo vùng quê
Câu thơ cổ tích chuyển mình thân thuộc
Thoăn thoắt nhịp cầu tri âm
Cánh cò bay giữa dòng sông phiêu bạt
Hồi sinh khúc hát bên đời.
Đ.D










