Đêm khuya, con thấy ngoại buồn – Chùm thơ Liên Phương

114

(Vanchuongphuongnam.vn) – Đêm khuya/ Con thấy ngoại buồn/ Nhìn trong mắt ngoại/ Niềm thương vơi đầy.

Đêm khuya, con thấy ngoại buồn

 

Thuở con ngày ấy bên nôi

Câu ca văng vẳng nhớ lời ngoại cho

Ngoại ru con lớn bây giờ

Có mùi cơm hẩm mắm kho quê nhà

 

Năm nào con mới lên ba

Dắt tay ngoại chỉ giồng cà đây con

Dưới bưng bông súng lá tròn

Bờ mương đã mọc cà non xanh mầm

 

Quê mình ngày ấy khó khăn

Ngoại ra ruộng cạn vô đầm hái sen

Củ co hương vị đồng phèn

Mấy mùa nước lũ ngoại quen cảnh nghèo

 

Dòng kinh lá hẹ trong veo

Bóng con cá ục ao bèo chưa tan

Gò Nôi qua ngõ Năm Ngàn

Mái đưng già sạm khói lam ngang chiều

 

Nhớ hình dáng ngoại thương yêu

Cơm mo còn giữ túp lều năm xưa

Hàng cau thưa thớt rặng dừa

Bên sân cây ổi vườn trưa im lìm

 

Con thèm khói bếp ngoài hiên

Đâu đây tiếng vạc bên triền xa xa

Từ ngày vắng ngoại quê nhà

Con thèm cơm mắm trái cà dầm tương

 

Đêm khuya 

Con thấy ngoại buồn

Nhìn trong mắt ngoại 

Niềm thương vơi đầy.

 

Nhớ làng

 

Vàng ươm nắng lụa

Làng ta

Rơm thơm cỏ mượt

Mái nhà khói lam

Chim reo quấn quít lưng tràm

Đồng dâng hạt mẩy

Gió Nam xanh trời

 

Làng ta

Tháng bảy chiều vơi

Hội Đình về tựu

Xin mời khách thơ

Câu thi đôi liểng tờ mờ

Hạc thiêng tĩnh mịch

Giăng tơ đàn cầm

 

Làng ta

Có tự bao năm

Dấu xưa còn đó

Thăng trầm thời gian

Con sông

Mấy ngõ kinh vàm

Chiếc cầu bắc nhịp

Phương Nam ngát mùa

 

Làng ta

Dáng mẹ già nua

Lưng còng tóc bạc

Áo chừa vải nâu

Hàng cau

Bông bí giàn bầu

Đêm trăng gánh nước

Giếng sâu ao làng

 

Em về

Cây gạo thu sang

Con đường đỏ quạch

Lá bàng che trưa

Đầu thôn 

Man mác bóng dừa

Chiều thương tiếng vạc

Ngày xưa nhớ làng…

L.P