Đêm nồng nàn bỏ ngỏ giọt tơ vương – Thơ Nguyễn Hồng Linh

769

Tác giả Nguyễn Hồng Linh 

Nồng nàn quỳnh hương 

Em biết anh yêu quỳnh hoa trong trắng

Dưới ánh trăng ngà hoa tỏa ngát hương

Vẫn lặng thầm dấu kín nỗi nhớ thương

Rồi bung… nở khi tay anh vươn tới

 

Chuyện tình yêu không mặn nồng tươi mới

Chỉ chân tình nên tim bỗng chơi vơi

Thoáng hương bay đọng trên làn tóc rối

Đêm bình yên ta mơ ước cả đời

 

Đến anh nhé! Em vẫn chờ vẫn đợi

Đêm nồng nàn bỏ ngỏ giọt tơ vương

Lời tình si thổn thức cả canh trường

Tiếng mưa đêm ru lòng thêm khắc khoải

 

Quỳnh tình tự giữa trăng ngàn trôi nổi

Áo trắng trong giăng lối giấc mơ ngà

Đóa tinh khôi sương pha vàng cõi nhớ

Đêm đông buồn hoa hé nụ kiêu sa…

15/06/2018

 

Sài Gòn – Bâng khuâng nỗi nhớ 

Sài Gòn có gì… lạ không anh?

Mai em về tình vẫn còn xanh

Có còn anh đứng trên phố đợi

Nắng hóa lung linh giấc mộng lành

 

Em về thèm một vòng tay ấm

Một quán cà phê hai đứa mình

Bóng chiều buông tím trên sông vắng

Một nụ hôn sâu quyện dáng hình

 

Sài Gòn có gì… khác không anh?

Anh có thẩn thơ quán một mình

Bên ly cà phê rơi tí tách

Khói thuốc vương buồn sáng bình minh

 

Mai em về anh có đón đưa?

Có tay đan tay rực lửa hồng

Có mắt nồng nàn hơn ngày trước

Có bờ vai ôm, ấm cả lòng

 

Sài Gòn có gì… vui không anh?

Lối cũ đường xưa có mong chờ

Có chàng nhạc sĩ ôm đàn hát

Khúc hát tình yêu giọt long lanh

 

Em về tìm lại miền ký ức

Đường lá me bay, áo trắng ngần

Mùa lay bâng khuâng trang vở cũ

Xanh hàng liễu rủ phố tình nhân.

06/12/2016

 

 

Vàng xưa 

Mây trôi mây trôi!

Bên đồi vàng xưa

Nhớ anh nhớ những ngày mưa

Dương Cầm réo rắt ướm vừa xuyến xao

 

Chênh chao chênh chao!

Nghẹn ngào niềm đau

Đường xưa hoa tím bên nhau

Hoàng hôn lạc lối tím màu hương bay

 

Ngất ngây ngất ngây!

Men cay tình nồng

Cùng anh say giấc mộng hồng

Khúc ca mùa cũ tiếng lòng chơi vơi

 

Đơn côi đơn côi!

Khóc đời truân chuyên

Trăm năm một chữ nhân duyên

Có duyên không nợ ưu phiền ngổn ngang

 

Than van than van!

Tình tan lỡ làng

Chuyện tình buồn đã dở dang

Dấu yêu hoang phế mộng vàng bay xa.

20/02/2018

N.H.L

Stuttgart – Đức