(Vanchuongphuongnam.vn) – Những lời thơ như nỗi trăn trở đầy lãng mạn và từng câu thơ là hành trình nội tâm trong lặng lẽ đam mê, những chuyển động và giao thoa đầy nhức nhối về hiện tồn trong vẻ đẹp của sự sâu lắng và tinh tế. Ở nơi đó, ngôn ngữ trở thành giới hạn, chỉ còn những khoảng lặng xuyên suốt của lòng tin xen lẫn hoài nghi. Văn chương Phương Nam xin giới thiệu chùm thơ Đêm tự thú – Tác giả Trần Lưu.

Ảnh minh họa. Nguồn internet
Đêm tự thú
Có một ngày, ta ngồi đếm
Những điều đã lặng lẽ qua tay
Mảnh trời chiều, mùi tóc bay
Cả lời xin lỗi chưa đầy câu xưa
Có người vẫn đứng trong mưa
Như thể đợi một cơn mơ quay về
Nhưng mơ đã hóa bến mê
Ta trôi giữa đó, chẳng hề thấy nhau
Chỉ ta ngồi giữa khoảng không đen
Nghe hồn mình rơi xuống bên thập giá
Có tiếng gió — như ai vừa tự thú
Rằng yêu thương chẳng đủ để làm người
Có đêm con ngước lên trời
Thấy sao rụng xuống, như lời Người rơi!
Con đã tin,
rồi lại hoài nghi,
rồi lại tin
như kẻ đi lạc, vẫn tìm đường về giữa sa mạc
Nếu sự sống chỉ là tạm trú,
thì cái chết có phải là một cánh cửa,
về phía ánh sáng không?!…
Mùa hoa đã khép
Ta thả bước trên miền sương ngủ muộn
Nhặt âm thầm từng mảnh vỡ yêu xưa
Cánh bướm lạ bay qua vùng tàn tích
Để lòng ta hoen ố một cơn mưa
Gieo tiếng hát vào lòng đêm tím tái
Đốt nụ cười trên đỉnh gió mênh mang
Chỉ còn lại một dòng sông mỏi cạn
Chảy âm thầm qua đá lạnh ngỡ ngàng
Em có biết những mùa hoa đã khép
Gió ngập ngừng không dám gọi tên nhau
Ta giấu hết ánh vàng xưa vào đáy
Mà lòng còn thơm vết dấu ngọt ngào.
Ngày mộng mị vỡ ra từng hạt bụi
Chân trần buồn qua dốc vắng vô âm
Một lần lỡ, là nghìn thu lưu lạc
Giữa linh hồn còn vọng mãi tiếng câm…
Giữa những vì sao tắt
Ta ngồi đếm bóng mình rơi
Trong cơn gió lạc, giữa trời không ai
Bàn tay nắm chẳng còn tay
Chỉ nghe tiếng thở hao gầy phía trong
Phía kia là một dòng sông
Chảy qua trí nhớ, lặng không tiếng chèo
Thấy mình giữa nước trong veo
Nhưng ta đã khác, từ lâu mất rồi
Ngày lên, rồi cũng qua thôi
Mặt trời cháy cạn giữa đồi cô đơn
Ta mang nỗi nhớ làm hồn
Để mai còn biết mình từng đã đau…
Trần Lưu








