
Hai chị em gái. Ảnh tác giả cung cấp
CHỊ EM GÁI
Chị em gái thương nhau vô kể
Mọi buồn vui chia sẻ
Gặp gỡ chẳng muốn về
Chị xa phố
Em xa quê
Lấy điện thoại làm niềm vui phổ biến
Mỗi khi hiện diện
Tay bắt lòng mừng
Dù quê hay phố vẫn vui vô cùng !
12/8/2026

Về thăm trường xưa. Ảnh tác giả cung cấp
NHỚ TRƯỜNG XƯA
Ảnh có thể mờ nhoè theo năm tháng
Nhờ bạn xác nhận cô ấy có phải mình
Tuổi 18 mái tóc dày thơm ngát
Hương đồng quê, bồ kết chưa bay !
Lại nhớ về những năm tháng nồng say
Đôi guốc gộc rộn giảng đường thao thiết
Thư viện lặng im thì thầm nghe mới biết
Tiếng lật giở trang bìa cũng hết sức nâng niu
Năm tháng qua, thời gian chẳng buồn thiu
Chẳng ngưng đọng bởi nỗi niềm trông ngóng
Thầm lặng trái tim mỗi chúng tôi cống hiến
Lao động hết mình hình Sư phạm trong tim !
(Cảm ơn Trưởng Đại học SPHN 1
mến thương)
TÍCH LŨY CẤP SỐ VUI
Dẫu chỉ là khoảnh khắc mà thôi
Tích luỹ cấp số VUI cho đời
Ngày qua, ngày lại thêm ý nghĩa
Khi bạn, khi tôi giữ nụ cười !
TẢN MẠN NGÀY MƯA
Thi thoảng nhìn qua cam
Thấy vườn rau của mẹ
Cùng sân vườn sạch sẽ
Lại xốn xang muốn về
Khá nhiều bữa cơm quê
Vắng cha, buồn lặng lẽ
Mẹ lặng thinh không kể
Tránh cho con phải buồn
Con từng nghĩ luôn luôn
Đền công ơn cha mẹ
Nhưng lại luôn như thể
Vẫn chưa thành tựu gì
Mỗi người một đam mê
Hành trình đang phía trước
Con ước ngắn khoảng cách
Thành công, ôm mẹ cười !
Ước mẹ mãi an vui
Thân tâm luôn mạnh khoẻ
Và bình an mọi nhẽ
Trong yêu thương đủ đầy !
(Viết khi Hà Nội mưa, 19/7/2026)
Đỗ Nguyên Thương












