Đỗ Nguyên Thương và chùm thơ Tháng 5

Nhà văn Đỗ Nguyên Thương tại Lăng Minh Mạng – Huế. 

 

Dấu ấn Huế

Không gian đầu tiên anh đưa em đến
Là chùa Từ Hiếu tĩnh lặng trang nghiêm
Huế đẹp, Huế thơ còn ngàn cảnh vật
Muốn được anh đưa khắp mọi nẻo đường !

Này quốc học ngàn năm “lò luyện trí”
Nhân sỹ, anh tài lớp lớp trùng dương
Và nắng Huế, gắt gao lại xanh mát
Ước trong em, thuộc mãi những con đường …!

Các đại nội gọi triệu ngàn du khách
Cầu Tràng Tiền lấp lánh sắc tri lương!
Người dân Huế dễ thương và chất phác
Nhắc nhở em quá khứ thật yêu thương !

Nước mắt rơi cho phút giây gặp gỡ
Huế yêu thương câu ấy của muôn người
Chỉ riêng em, một góc trầm xứ Huế
Vẫn sục sôi tâm trí ấy hướng về !
 Huế, 18/5/2025.

 

Họp lớp

 

Rộn ràng trở lại trường xưa 

Nhà A7 và gốc nhãn cọc còi không còn nữa

Nhưng ân tình chẳng vơi đi phân nửa 

Vẫn ắp đầy thuở 17 yêu thương !

 

Khi xa trường chắc chắn bạn vấn vương 

Cũng như tớ, nhớ về khi 18 

Nhớ giọt mồ hôi từng vương trên trán 

Nhớ nụ cười tươi rói tuổi đôi mươi ! 

 

 Dẫu hôm nay không gian khác xưa rồi 

 Nhưng ấm áp bởi tình người còn mãi 

Những năm tháng miệt mài và mê mải 

Sách đọc cả bồ, giấy viết cả cân…

 

Nhớ mùa ôn thi chẳng thể phân thân 

Chẳng thể nhân thời gian cho 1 ngày dài nữa

Cũng có khi vỡ trận cười nghiêng ngả 

Cho hành trình trải nghiệm Huế yêu thương …! 

 

Và hôm nay ôn kỷ niệm vấn vương 

Nhớ thầy cô và bạn bè ngày ấy 

Ai có mặt, ai xa thì vẫn thấy 

Bóng cô thầy và bè bạn cận kề …

 

Tình mẹ

 

Nắng chiều sắp tắt, cuối ngày

Mẹ nhìn ra ngõ, lại nhìn mây

Mây trôi ngang núi, xa tầm với

 

Vắt vẻo mây lên ngang trời khi sẩm tối

Ngóng con về đón trẻ

Mẹ nghỉ tay.

 

Cả một đời

Như gió heo may

Cần cho mùa se lạnh

Như bếp than hồng khi bừng thổi mạnh

Luôn ấm áp yêu thương: con, cháu, chắt đủ đầy

Cuối cuộc đời mẹ chưa được nghỉ tay.

 

Mùa yêu

 

Với ai đó có một mùa tên gọi mùa yêu

Với mẹ quanh năm, cả sáng lẫn chiều

Mùa nào cũng mùa yêu con yêu cháu

Mùa nào cũng ăm ắp tình thương

 

Con đã đi hầu khắp nẻo đường

Từ biển cả xa xôi tới núi cao xa vắng

Gặp thời tiết khi mưa, khi nắng

Thấy đủ bốn mùa lòng mẹ ấm thương yêu !

 

Nhớ về nguồn cội

 

Bạn có thể đi trên đường đầy hoa

Và thăm thú nhiều nơi tráng lệ

Nhưng nhớ Gốc và hãy về thăm nhé

Đất Vua Hùng chào đón bạn tháng ba !

 

Nếu dặm dài và e ngại đường xa

Hoặc lấn bấn chuyện gì trong tâm tưởng

Thì đi đâu cũng định tâm 1 hướng

Về Cội nguồn Đất Tổ tháng ba…

 

Xưa Bác Hồ căn dặn cháu con xa

“Các Vua Hùng đã có công dựng nước..”

Lời dặn ấy ngàn năm không quên được

Hãy tìm về trả nghĩa nhé, tháng ba…

 

Vô đề

 

Những câu thơ giản dị

Thường ấm tình yêu thương

Nhưng lẽ sống giản dị

Vượt lên lẽ sống thường

Đ.N.T