Đóa hồng thơm – Chùm thơ Trần Hương Giang

788

(Vanchuongphuongnam.vn) – Xuân như đóa hồng thơm bạn tặng cho đời sau mùa đông rét/ Cái run rẩy ngại ngùng bỗng bật lên ánh lửa bập bùng…

Nhà thơ Trần Hương Giang

Đóa hồng thơm

 

Xuân như đóa hồng thơm bạn tặng cho đời sau mùa đông rét

Cái run rẩy ngại ngùng bỗng bật lên ánh lửa bập bùng

Từ trái tim khát khao niềm vui

Òa vỡ giữa đất trời sức sống mới

 

Tôi nhón chân lên cao

Đôi tay chơi vơi hứng đám mây bềnh bồng xa tít

Đôi mắt mơ màng tưởng giấc mơ về

Nụ hôn nồng nàn phả vào đời người cứu rỗi

 

Hương thơm của hoa lan tỏa khắp sân vườn

Những chồi non đang nở mầm mới

Thì thầm ngọt ngào như mật ong quyến rũ những cánh bướm

Chờn vờn quanh sắc hương rực rỡ của vườn xuân

 

Chợt mùa về đơm hoa kết trái

Chợt hạnh phúc rộn rã trào dâng

Nhịp tim ngất ngây với âm thanh huyền ảo

Ai cho đời những đóa hoa thơm…

 

Lời thì thầm

 

Trong mắt ai đọng giọt xuân

Cho ai say đắm như từng ngất ngây

Ngày mệt nhoài những cơn say

Trong tàn đêm mộng lắp đầy khát khao

Lời không gửi tình không trao

Mà cơn gió chướng mưa rào vườn khuya

 

Phố xuân

 

Anh đưa em qua phố

Dập dìu tài tử với giai nhân

Xe hơi bóng loáng đẹp vô ngần

Ta cười trong mắt tràn hạnh phúc

 

Niềm vui chưa cháy hết thanh xuân

Bên anh, em như con mèo nhỏ

Anh nhìn phố phường khắp lối ngõ

Tự hào với những hân hoan

 

Bất chợt giật mình em dừng lại

Xuân tới rồi sao còn thấy điêu tàn

Những kẻ hành khất vẫn lang thang

Vẫn xin ăn giữa huy hoàng rực rỡ

 

Làm sao em vui bên người muôn thuở

Lòng chênh chao thương những phận đời

Làm sao em còn bật lên những tràn cười

Khi nơi đó có những người đang khóc

 

Xuân Mai Đào Lan Cúc Trúc

Hoa đẹp tươi giữa đất trời rộng mở

Trái tim người một vùng đất màu mỡ

Em muốn trồng nơi ấy một rừng hoa…

 

Tháng Chạp 2023

T.H.G