Hạnh ngộ – Chùm thơ của Hữu Dũng

140

(Vanchuongphuongnam.vn) – Dẫu mai là phù vân/ Hồng nhan đêm trăng ngần/ Lung linh màu hạnh ngộ/ Cả tấm lòng quí trân!

Hạnh ngộ

 

Ngày nào vui môi thơm

Hương lòng say bao lần

Em – hồng nhan tri kỷ

Gia vị chiều bâng khuâng

 

Gương nào soi xa xăm

Bóng nào lay chân ngày?

Bồi hồi màu phượng thắm

Tình xuân ngây ngất say

 

 

Nâng tay giấc mộng lành

Bình yên xứ đào nguyên

Như nghe từ tiền kiếp

Lạc bước chốn thần tiên…

 

Dẫu mai là phù vân

Hồng nhan đêm trăng ngần

Lung linh màu hạnh ngộ

Cả tấm lòng quí trân!

 

Chờ mong

 

Trăm năm mây vẫn trên đầu

Bồng bềnh sương khói, bóng ngày chênh chao

Lả lơi gió thổi lao xao

Thương bờ lau lách lao đao sông dài

 

Vẫn là suối tóc lược cài

Vai cầu lỗi nhịp dấu hài di thiên

Rơi mưa đếm giọt ưu phiền

Lưu dòng thương tưởng một miền xa xôi

 

Lạnh lùng niệm cũ đơn côi

Lạc loài lối nhỏ cùng lời ăn năn

Vạn năm nguyệt vẫn là trăng

Hạ huyền nhạt bóng chờ mong nỗi gì?

 

Thôi đừng

 

Thôi đừng

rót giấm vào chanh

Mộng treo đầu sóng 

vỡ lành chát chua

Trăm năm

viên tịch hương mùa

Trụi trần lá rụng

nắng đau bóng ngày

 

Thôi đừng

trút nước phụ nhau

Mà đau lòng suối,

thêm rầu sông xa

Đời người mấy bận can qua

Biên thuỳ vó ngựa, bóng câu bên thềm…

H.D