
Tác giả Dương Trần Thị Tuyết
Nói với gấu nâu
Gấu nâu ơi! Đừng ngủ
Đêm nay thức cùng em
Trang sách còn dang dở
Viết đoạn kết bài thơ
Gấu nâu ơi! Đừng khóc
Hãy cùng cười với em
Ngoài kia dù bão tố
Trong lòng trời xanh êm
Gấu nâu ơi! Có hứa
Cùng em qua bão giông
Đón ngày mai nắng ấm
Đời tươi màu xanh trong?
Gấu nâu ơi! Có biết
Sắc màu vẫn thiết tha
Vui những điều nhỏ nhất
Khi đời còn có ta!
Vô thức
Không mơ hồ chẳng mong manh
Ranh giới hai bờ mơ thực
Em đi loanh quanh
Vô thức hướng về anh
Hẹn
Nắng, gió, biển và em
Nhẹ rì rào, vi vu nhớ
Nhấp nhô đá gập ghềnh sóng vỗ
Bờ nao nao hoa tím dỗi hờn.
Chiều bâng khuâng cát vàng bến đợi
Lâu đài xưa ai còn nhớ hay quên
Chẳng nói yêu thương chẳng lời ước hẹn
Mà trăm trăm năm sóng mãi bạc đầu…
Hè năm nay nữa đã bao lâu
Mà sao biền biệt mãi nơi nào
Mỗi mùa mưa tới rào rạc lá
Có ngắm mưa rơi chạnh nhớ nhau?
D.T.T.T









