(Vanchuongphuongnam.vn) – Trong thời đại phát triển công nghệ AI, việc tìm kiếm ý tưởng hoặc giải quyết các vấn đề nhanh hơn, nhưng quan trọng là phải giữ được tư duy sáng tạo và phân tích riêng. Thay vì lo lắng trước làn sóng AI, hãy coi nó như một động lực thúc đẩy bản thân phát triển hơn mỗi ngày, với lời thơ tích cực tươi sáng, tác giả đã phác họa lên một ánh sáng văn minh, tươi đẹp từ công nghệ mới. Văn chương Phương Nam xin giới thiệu chùm thơ Dương Xuân Linh – Công nghệ hóa cá nhân.

Nhà thơ Dương Xuân Linh
CÔNG NGHỆ HÓA CÁ NHÂN
(Tặng các bạn già quý mến)
Thời đại mới AI về gõ cửa
Mỗi con người là một thế giới riêng
Không còn xa những điều từng khó hiểu
Chỉ một chạm tay là kết nối muôn miền
Người lớn tuổi đâu cần e ngại
Công nghệ giờ thân thiện dễ dùng
Hỏi điều chi cũng có người “trợ lý”
Thấu hiểu lắng nghe tựa như người thân
Sức khỏe ký ức bao điều cần nhớ
Có AI giữ hộ nhắc nhở sớm chiều
Cháu con xa vẫn gần trong tiếng nói
Nghĩa tình đoàn tụ ấp áp qua màn hình
Hãy đi trước đừng chờ thời đến
Đón tương lai bằng chính bước chân mình
Học từng chút chậm thôi mà chắc
Rồi một ngày sẽ thấy tự tin
AI không thay trái tim người
Nhưng giúp ta sống nhẹ nhàng trí tuệ
Định hình cá nhân bằng dự liệu riêng biệt
Giúp tuổi già vẫn đẹp những ngày xuân…
Hải Yến 6/4/2026
TRIẾT LÝ NGƯỜI THƠ
Người làm thơ chẳng màng danh lợi
Chỉ cần lòng rung động trước đời
Một chiếc lá cũng thành câu tha thiết
Một giọt buồn cũng hóa vạn lời rơi
Người làm thơ mang nỗi niềm thiên hạ
Gói vào tim rồi trải giữa trang đời
Vui của người thành vui của chữ
Khổ của người theo nét mực đầy vơi
Có khi sống lặng thầm như chiếc bóng
Giữa dòng đời xuôi ngược lắm bon chen
Nhưng trong dạ là cả trời giông bão
Vẫn dịu dàng qua từng nhịp thơ êm
Người làm thơ không giàu tiền bạc lắm
Nhưng giàu tình giàu nghĩa giàu yêu thương
Lấy con chữ làm bến neo cảm xúc
Giữ nhân gian khỏi những lúc đoạn trường
Đời được mất cũng chỉ là hư ảo
Câu thơ còn ở lại với mai sau
Người có thể hóa thành mây gió bụi
Nhưng hồn thơ mãi trong sáng giữa đời…
Metro Bến Thành 4/4/2026
XIN TÌNH YÊU
Anh biết rồi mình đã làm em đau
Chỉ một phút nông nổi thành xa cách
Lời vô tâm như con dao rất sắc
Cứa tim em mà anh chẳng hay gì
Anh đã sai khi để cái tôi si
Lấn át hết những dịu dàng vốn có
Quên mất rằng tình yêu cần che chở
Không phải hơn thua từ những câu lời
Em lặng im anh mới thấy chơi vơi
Mới hiểu được mất em là mất cả
Cả thế giới bỗng trở nên xa lạ
Chỉ vì anh lỡ đánh mất nụ cười
Nếu có thể anh xin một lần thôi
Được sửa sai được yêu em lại nữa
Anh sẽ học cách lặng im khi giận dữ
Và nói lời yêu đúng lúc chân thành
Xin lỗi tình yêu không phải chỉ bằng lời
Mà bằng cả những đổi thay phía trước
Anh không hứa những điều xa xôi được
Chỉ hứa rằng sẽ không để em đau…
Golf Thủ Đức 1/4/2026
Dương Xân Linh











