
Ảnh minh họa. Nguồn internet
EM CHỞ PHƯỢNG HỒNG ĐI ĐÂU
Nắng trưa tươi giòn ngọc bích
Ve ngân khúc Hạ xưa sầu
Áo bay trắng trời thương nhớ
Em chở phượng hồng đi đâu.
Sân vắng trường im hẹn đợi
Hành lang bổi hổi nỗi mừng
Kịp trao lời tương tư gọi
Chưa phai lưu bút thơm lâng.
Mùa đi mùa về xao xuyến
Trang thơ thắm mãi màu hoa
Tháng Năm tươi xanh hoài niệm
Em chở phượng hồng xót xa.
Vẩy chào một thời tuổi ngọc
Dặm dài mấy nẻo biệt ly
Đuối lòng đường xưa ngơ ngác
Đừng chở phượng hồng tôi đi.
Vời vợi ngóng mê hạnh ngộ
Tóc huyền óng mượt/phai màu
Níu đời ve ran sắc đỏ
Em chở phượng hồng về đâu.
Mỹ Tho, 22 /5/2025
mượn ý ca khúc Phượng hồng: thơ Đỗ Trung Quân, nhạc Vũ Hoàng.
THÁNG NĂM THƯƠNG NHỚ
Tháng Năm ! Tháng Năm tràn mộng mị
áo trắng tan trường hát tình ca
Em mặc định Ta làm thi sĩ
lối về huyền ảo Thu xa.
Chết đuối ta biển tình ánh mắt
buổi hẹn chờ nào không tươi xanh
tình lên ngôi từ phút đầu môi mật
ép mê bông phượng thắm cành.
Trái đất lỗi nhịp vòng thương nhớ
men thời gian chưng cất hư hao
níu trái tim, níu chìm vô vọng
cõi người thơm ngát chiêm bao!
Biết là đau tan chiều xô dạt
sông đỏ mùa, cá lội mù tăm
phía tinh khôi một lần bất chợt
ơn đời rưng tạ tháng Năm.
20/5/2015
MƯA HẠ
Mưa huy hoàng giăng tơ miền nhớ
Những cánh hồng ký ức chao nghiêng
Điệu tình ngân vang chào phượng đỏ
Khung trời tuổi ngọc – chốn thần tiên.
Ơi nhớ nụ đầu xao xuyến vội
Trao nhau mười bảy ngọt ngào như
Tóc huyền rối hay tim bối rối
Đau đáu xưa âm vọng tạ từ.
Biển đời dạt mỏi mòn cơm áo
Ta chìm trôi, em lạc phương nào
Cung hoài niệm ru mơ thuở ấy
Dấu tình thức dậy giữa chiêm bao.
Lối cũ ta về ve óng ả
Còn thương môi phượng đến bây giờ
Ân sủng tạ đời cơn mưa Hạ
Tóc bụi phong trần hát với thơ.
Mỹ Tho, 17/5/2025
N.N.P









