Ảnh minh họa. Nguồn internet
Những loài hoa không bao giờ cãi vả nhau
Đường phố đánh bốc nhau
bóng những ngôi nhà quyện vào nhau
chỉ hàng quán thẳng tay chém giết
Tràn ngập rừng viên công chức
đùn đẩy ngập ngụa bên lề đế chế
khi sang hủ mắm
Giống thanh quản rong cổ
cố rống lên như sư tử hống
rồi đứt lìa phun máu
Tình yêu nghe suối miên man than thở
đôi bờ
bao loài hoa không bao giờ cãi vả.
Tháng ba đăng thơ đàn bà
Ai cũng từng thấy những kẻ giết chết con đàn bà rồi tự sát
đau đớn uất ức vẹn nguyên
Bạn không bao giờ đo được tham vọng của trái tim đàn bà
yêu tinh mãn xà sói độc tuôn chảy trong huyết quản của bạn
làm sao mà tiêu diệt được định mệnh
Giống như bạn chỉ cố thể tự bóp cổ mình
cho đến khi giãy chết
sao bạn lại buông tay
Tôi gỡ sợi lông hồng trên mũi
ném vào mặt sông Luông Hàm
rồi cỡi trên sóng chảy tuôn vào biển cả.
Giấc mơ trong tửu lâu ở Aberdeen
Trôi có thể đủ cho cuộc đối thoại về trị giá mục tiêu đời sống
xao lãng triết lý rắn
chung quy sự lầm lạc phiêu tán nguy cơ chẳng để lại gì
giờ bụi trần trụi trong bàn tay anh với nhịp đập run rẩy như hai kẻ yêu nhau đến hồi
ngấm ngầm đau
sống bằng chữ ký số
mang trong mình sự rối loạn lưỡng cực
vô số cơn mưa không thể chữa lành vết lương tri
qauy về quê nhà phải đánh một canh bạc lớn bằng cả đời người
dặn nhau đừng để say sẽ không về được
mang máng hình dung người đàn bà kẹp đầu rắn bằng hai ngón tay
con dao lần nhẹ nhàng bụng rạch ngọt lấy ra túi mật
máu chưa kịp chảy
hai cái bát nhỏ mật tuôn từng giọt
thêm tí rượu và đây xin mời
cảm giác tê rần gân trên mặt
bánh canh rắn thưởng thức vị phương xa
cơn đau ngon trên nghìn năm hay thoáng chốc
như vô số loài sinh vật bể mưu cầu sự sống
đây rõ ràng bảng giá giấc ngủ
bạch mộc hương trên giấy từ ông chủ tài khoản thời gian
điều đó ai dám đâu nghĩ tới
giả sử như khắc kỷ chủ nghĩa
tưởng tượng về một mất mát dữ dội
ít đau khi điều đó xảy ra
mình làm lại mật một cách lạ lùng
sau hoàng hôn lói lói.
N.Đ.K