Ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh.
CHÚNG CON VỀ LỄ HỘI LÀNG SEN
Chúng con về Lễ hội Làng Sen
Nơi thắp sáng niềm tin yêu, mơ ước
Nơi quê nghèo sinh ra Người hào kiệt
Cho non sông một dải sơn hà
Về Làng Sen giữa mùa ngát hương hoa
Nghe câu ví nặng ân tình của Bác
Nhớ ngày xưa, chốn quê nhà mộc mạc
Tuổi ấu thơ nuôi khát vọng hòa bình
Cả cuộc đời sáng mãi đức hy sinh
Người để lại muôn vàn tình thương nhớ
Cánh diều bay, dòng sông, ngọn cỏ…
Vẫn không nguôi nỗi nhớ Bác Hồ
Việt Nam ơi, Người để lại cơ đồ
Cho Tổ quốc, niềm tự hào dân tộc
Chúng con nguyện một lòng đi theo Bác
Hội Làng Sen hát mãi công ơn Người…
MỪNG NGÀY TOÀN THẮNG, CON GỌI TÊN NGƯỜI
30 tháng tư, mùa xuân đại thắng
Cả nước tưng bừng rạo rực cờ hoa
Chúng con gọi tên Người – niềm kiêu hãnh !
Cùng hát vang trong mỗi lời ca
Tình Bác như biển trời bao la
Ngọn đuốc soi đường cho ta đi tới
Người là niềm tin, làm nên thắng lợi
Cho hai miền thống nhất non sông
Một đời vì dân, giản dị, bao dung
Thế giới tôn vinh như bậc thánh nhân
Một nhân cách người anh hùng dân tộc
Lung linh toả sáng, gần gũi, khiêm nhường
50 năm thống nhất non sông
Niềm mơ ước Miền Nam đón Bác
Cùng chung vui, niềm vui đất nước
Mừng ngày toàn thắng con gọi tên Người
Bác Hồ ơi…
BÀI CA DÂNG NGƯỜI
Tháng 5, Sen ngát tình Người
Kim Liên, nỗi nhớ đầy vơi nghĩa tình
Lối vào, cổng cũ, rào xanh
Tiếng ru văng vẳng, nắng quanh sân nhà
Bác ơi, con ở mường xa
Về đây, mang nặng tình ca dâng Người
Trên cao Bác đứng mỉm cười
Con như nghe cả những lời nước non
Một đời vì nước sắt son
Lo cho dân tộc, vẹn tròn thủy chung
Bác là đất nước, non sông
Là vầng trăng giữa mênh mông biển trời
Núi sông khắc cốt lời Người
Đi xa, Bác dặn: làm người thẳng ngay
Cho dân no ấm, đủ đầy
Giữ yên bờ cõi, đất này thánh thiêng
Làng Sen tiếng hát khắp miền
Về đây dâng Bác nối liền muôn quê
Tháng 5 con lại tìm về
Mùa hoa Sen nở, lời thề khắc ghi …
BẢN LÀNG NHỚ ƠN BÁC HỒ
Nghe già làng kể chuyện ngày xưa
Bản mường ta đói nghèo tăm tối
Từ ngày có Bác Hồ chỉ lối
Trên cánh đồng lúa nặng trĩu bông
Những con đường về bản mường ta
Miền tây đang vươn mình đi tới
Dân làm chủ cuộc đời no ấm
Đàn em thơ ríu rít tới trường
Bản mường ơi, nhớ ơn Bác Hồ
Bản mường ta theo gương Bác Hồ
Nhịp cồng chiêng âm vang núi rừng
Vâng lời Bác ta xây bản mường
Cùng trồng cây ngút ngàn đồi nương
Về miền tây về miền Thái cổ
Người H.Mông, Khơ Mú, Ơ Đu
Nắm tay nhau thương yêu đoàn kết
Khèn ngân nga xây tình non nước
Trái còn bay xuyên thắm nương đồi
Nhịp cồng chiêng âm vang núi rừng
Vâng lời Bác ta xây bản mường
Cùng trồng cây núi đồi xanh thắm
Về miền tây làng nghề thổ cẩm
Rừng cà phê hoa trái tươi màu
Thắm tình yêu mây ngàn non nước
Người miền tây làm theo lời Bác
Bản mường ta nhớ ơn Bác Hồ
Người miền tây nhớ ơn Bác Hồ …
NÚI THIÊN NHẪN
Nơi giao thoa đất trời
Chín trăm chín chín đỉnh
Điệp trùng núi Thiên Nhẫn
Vang vọng tiếng quân reo
Dòng suối chảy trong veo
Hồn phiêu lưu sơn thủy
Rì rào tiếng thác Đổ
Giải lụa bay lưng trời
Thành cổ xưa đâu rồi?
Núi uy nghiêm hùng vĩ
Nơi vua tôi, tướng sỹ
Thề diệt loài xâm lăng
Bức tường đá rêu phong
Thành Lục Niên* hoang phế
Bao thăng trầm dâu bể
Ai nhớ Thành bình Ngô ?
Thiên Nhẫn đẹp hoang sơ
Dấu tích xưa còn đó
Tiếng quân reo trong gió
Núi như muôn ngựa phi…
Trại sáng tác tại Nam Kim tháng 4/2025
* Thành Lục Niên nằm trên dãy núi Thiên Nhẫn, tại xã Nam Kim, huyện Nam Đàn, là thành cổ có tuổi đời gần 600 năm. Theo sách “Lịch sử Nghệ An”, thành Lục Niên được Lê Lợi cho xây đắp vào cuối năm 1424 sau khi kéo quân vào Nghệ An.
C.T