Giao cảm – Thơ Ngàn Thương

181

(Vanchuongphuongnam.vn) – Nhắp từng giọt lưu linh / gửi vào ngày tháng/ hạnh phúc, khổ đau,/ buồn vui, ngọt, đắng/ Hồn vật vờ / giao cảm/ bóng hình…

Ảnh minh họa

Giao cảm

 

Giao cảm em

bài thơ anh viết

Giữa hạ vàng

chợt đến bâng khuâng

Không thể khác

như cánh diều no gió

Sợi dây kia cũng sẽ xoay vòng

 

Giao cảm tình

luân lạc bao năm

Nay trở về bên dòng sông hò hẹn

Có chi đâu mà hững hờ cho mệt

Ta chụm đầu trao những nụ hôn

 

Giao cảm đời

lãng đãng khói sương giăng

Nhắp từng giọt lưu linh

gửi vào ngày tháng

hạnh phúc, khổ đau,

buồn vui, ngọt, đắng

Hồn vật vờ

giao cảm

bóng hình

 

Một ngày – một đời

Một ngày kia

tôi sẽ không còn

Nghĩa là chấm dứt quãng ngày đã sống

Như bao người

cũng như tôi

đâu khác

Lặng lẽ về

miền mây trắng xa xăm

 

Những tiếng, lời

xin gửi lại trần gian

Thương hay ghét

đều trở thành vô nghĩa

Giọt nước mắt

lẫn tiếng cười mai mỉa

Thoảng bên mình

từng khoảnh khắc chơi vơi…

 

Nghe ca Huế

 

Nghe ca Huế trên sông Huơng

Mười thương, mái đẩy xuôi dòng lênh đênh

Môi em luyến láy trao tình

Hoa đèn trôi giữa mông mênh sông- trời

Lòng người chợt thấy chơi vơi

Nửa đi, nửa ở bồi hồi nhớ ai

Mạn thuyền ngân ánh trăng đầy

Hương Giang huyền ảo đêm nay hẹn hò

Quyện vào sương khói xứ thơ

Cung thương ngày cũ xưa- giờ vọng vang

Và em cũng đã góp phần

Làm nên nét đẹp ca cầm Cố đô…

 

N.T