Giêng hát – Chùm thơ Nguyễn Nguyên Phượng

29

 

Ảnh minh họa, nguồn internet

Giêng hát

Thì thầm

gió đượm       

Giêng non

Nghe

nắng

bổi hổi

thơm phơn

má hồng

 

Tình xuân

chan núi

lên sông

Mai ngân

én liệng

thinh không

mỡn tình

 

Một trời

hoa cỏ

lung linh

Hiên nhà

Giêng hát

rập rình

xuân tơ…

Phố Núi, 21/12/2024                                        

                                      

Chào năm mới 2025

Bừng xanh mây ngàn lộng

Hai Lăm về hoan hân

Yêu thương dâng tràn sóng

Đời ngọt lành thanh tân

Chim câu đàn mổ nắng

Giáo đường chuông vang ngân

Em lụa là Nguyên Đán

Tình Cát Tường thơm lâng

Thôi bom rơi đạn vãi

Bay xa khúc thanh bình

Dang tay mừng năm mới

Hồng Hoa hát địa đàng

Chào kỉ nguyên khát vọng

Cõi Người mênh mang Xuân.

Xuân Lộc, 1/1/2025

                                        

 Khai xuân

1. Xuân tơ

Phới phơi ngọn gió mai hường

Xuân tơ áo mộng vấn vương môi tình

Thả sầu về phía linh đinh

Tim hoang mê đắm nguyên trinh tình hồng.

 

2. Mai

Ta yêu từ chớm nụ

Niềm xuân đau đáu cành

Hân hoan bờ lộc nhú

Nguyên đán tình long lanh

 

3. Bất tận

Vòng ôm nửa đại dương quá chật

Nụ đầu ngây ngất dấu thanh tân

Sóng chìm mê mãi môi ngọt mật

Em xa bất tận mộng chiều xuân.

Núi, 29/01/2025

N.N.P