Ảnh minh họa, nguồn internet
Với ly cà phê vỉa hè
Sài Gòn, Sài Gòn, Sài Gòn
Tháng năm biền biệt, chỉ còn đam mê.
Cà phê, cà phê, cà phê
Vỉa hè, hạ giới người quê quen ngồi.
Đây rồi, đây rồi, đây rồi
Dăm chiếc ghế nhỏ, khoảng trời ở trên.
Mây sà xuống muốn làm quen
Nửa háo hức, nửa đứng nhìn từ xa.
Mình ta, mình ta, mình ta
Biển người qua lại như hoa giữa rừng.
Ly cà phê cũng tưng bừng
Hương thơm phảng phất, xe dừng làm chi?
Lạ gì, lạ gì, lạ gì
Vỉa hè thơ mộng, người đi kẻ về.
Chút ngồi tỏa bóng cây si
Góc trời yên tĩnh lại mê Sài Gòn…
Mãi còn, mãi còn, mãi còn
Dăm ba chiếc ghế tụ dồn vào nhau.
Ngỡ rằng chẳng có gì đâu
Hồn Sài Gòn lắng thẳm sâu nghĩa tình…
Tháng 6/2023
L.Đ.Đ