Gìn vàng nguyên hương – Chùm thơ của Nguyên Thu

1648

(Vanchuongphuongnam.vn) – Chỉ cần ủ ấm niềm tin/ Mai về một hướng màu tình sáng trong / Bên lề dõi mắt thầm mong / Thương nhau lặng lẽ gìn vàng nguyên hương.

Gìn vàng nguyên hương

 

Chiều vàng sóng sánh dịu êm 

Nụ non nét ngọc ngọt mềm sương mai 

Chắt chiu sợi mảnh đêm ngày

Uống hương mật ngọt chợt say thi cầm 

 

Mơ màng một cõi trăm năm

Tìm về giấc mộng thì thầm gọi tên

Xua tan lặng lẽ màn đêm

Khép mi khẽ chạm môi mềm khát khao

 

Lời thương yêu ta nợ nhau

Áo hoa xin hẹn ngày vào song song

Duyên sao con nước ngược dòng

Tay trong tay níu hơ hong phiến tình

 

Chỉ cần ủ ấm niềm tin

Mai về một hướng màu tình sáng trong 

Bên lề dõi mắt thầm mong 

Thương nhau lặng lẽ gìn vàng nguyên hương.

Tác giả Nguyên Thu

Nợ

 

Vợt hờ

hứng hái sao đêm

Kìa bên nắng ấm

dõi tìm

sương mai

Tương tư một ánh trăng cài 

Mong manh

sợi nhớ lòng gầy

vết chêm 

Giọt sương rơi

giữa màn đêm 

Chút duyên ngược gió

càng thêm

bão lòng

Hờn cũng không

chẳng hanh dong*

Chỉ mong khởi sự

phục dòng thời gian

Rơi rơi dìu đặt cung đàn

Phơi tà áo

[nhũ] 

Đa mang phận đời

Ừ thì nhịp lỡ mất rồi 

Hữu luân

con tạo 

thành đôi tương phùng

Nợ nhau một lối bước chung

Lời thương chạm khẽ 

vợ chồng

ngày mai

Thì thôi phận số an bài

Đành yêu

thầm lặng

chẳng tài đổi thay.

N.T

*hanh dong: buông bỏ.