Giới thiệu thơ Minh Khâm

(Vanchuongpphuongnam.vn) – Nhà thơ Minh Khâm sinh năm 1940 tại Tiền Hải, Thái Bình. Ông làm thơ từ thời còn trong quân ngũ, đến nay đã xuất bản được 3 tập thơ và một số tuyển tập in chung khác. Năm 2022, ông được kết nạp vào Hội Nhà văn Thành phố Hồ Chí Minh. Văn chương phương Nam trân trọng giới thiệu chùm thơ ông đến với bạn đọc.

Nhà thơ Minh Khâm

 

Về lại bến xưa

 

Tìm về bến hẹn ngày xưa

Gọi đò chẳng thấy đò đâu đợi người

Với tay chụp mảnh mây trời

Nhớ em nhớ cả trang đời trong tim

 

Bây giờ trên bến kiếm tìm

Thương con sông cả nổi chìm không yên

Đi tìm lại chỗ để quên

Lênh đênh mặt sóng gặp thuyền “giá như”

Bến phà Cần Thơ

 

Xa quê

 

Xa quê mấy chục năm rồi

Mỗi khi tết đến tôi ngồi lặng im

Cánh chuồn bay thưở trốn tìm

Dòng sông tuổi nhỏ chảy chìm trong tôi

Xa quê mấy chục năm rồi

Sông Hồng vẫn đỏ đất bồi vườn cau

Ngày qua mau tháng qua mau

Tóc xanh thoắt đã nhuộm màu sương sa

Đêm nằm gửi mộng quê xa

Bánh đa riêu với dưa cà dầm tương

Tháng ngày thương nhớ quê hương

Gặp người ôn lại đoạn trường đã qua

Tình non nay dẫu đã già

Trầu cau vẫn thắm vườn cà vẫn xanh.

 

 

Nhân Kỷ Niệm 78 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27/7/1947- 27/7/2025. Tôi viết về người con Liệt sĩ trong thời kỳ chống thực dân Pháp: AHLS Trần Văn Tuân

 

Người con liệt sĩ

 

Ông Cậu Nhà nước tri ân

Tân Mùi sinh trưởng là Trần Văn Tuân

Sinh thời mới tám tuổi xuân

Mồ côi cha mẹ độc thân não nề

Mẹ tôi chị cả trăm bề

Nuôi em khôn lớn hướng về gia phong

Dân ta một cổ hai tròng

Thực dân, phong kiến dân làng lầm than

Dân.quân, Du kích chống càn

Cậu.tôi tới tuổi xếp hàng tòng quân

Vào đầu Quý tỵ “năm ba”

Đánh bốt Đông Hướng quân ta thắng thù

Ngây giờ năm ấy mùa thu

Cậu tôi vĩnh biệt giã từ trần gian

Hy sinh trận đánh dã man

Chiến công góp sức Việt Nam sáng ngời

Thương binh Liệt sĩ khắp nơi

Nhớ ngày kỷ niệm muôn đời không quên.

Minh Khâm