Hà Thiên Sơn và chùm thơ Không đề

Sông Thạch Hãn. Nguồn internet

Không đề

 

Ta lại mang nỗi buồn ra biển

Viết nhì nhằng trên cát rồi đi

Vừa quay gót sóng lừng ập đến

Trời bỗng xanh cát trắng phẳng lì.

 

Xuôi dòng Thạch Hãn

 

Bè xuôi dòng Thạch Hãn

từ bên đông Trường Sơn

mang theo cả mùi thơm

Gỗ miền tây Quảng Trị.

 

Sông Thạch Hãn bền bỉ

Như sợi chỉ kéo qua

Để lại hạt phù sa

Sông tim ra Cửa Việt.

 

Ôi dòng sông thân thiết

đã có tự lâu rồi

vẫn lặng lẽ êm trôi

Vui tay người chài lưới.

 

Cánh đồng thay áo mới

Lúa Phước Điền trĩu bông

Thạch Hãn lúc đò đông

Đưa người về chợ Sãi.

 

Trời xanh mây bay mãi

Tháng năm dài đau thương

Nhiều người không về nữa

Lòng sông còn máu xương!

 

Chia tay Đà Nẵng

 

Chia tay Đà Nẵng thêm lần nữa

Sông Hàn sóng gợn phía cầu quay

Sương đêm còn đọng trên mắt lá

Mới chớm sang thu lạnh dấu giày.

 

Chẳng biết bao gờ trở lại đây

Nhớ đêm trăng khuyết thấm vai gày

Đường khuya quán nhỏ tìm hơi ấm

Rượu chửa nghiêng bình mắt đã say.

 

Đà Nẵng chia xa đã ngàn ngày

Tôi về khu chiến gió mưa bay

Tiếng chuông Linh Ứng như còn vọng

Mì Quảng lâu rồi ớt vẫn cay!

H.T.S